Thứ bảy, 31/5/2008, 07:27 GMT+7

ĐKVĐ thế giới chạy đà hoàn hảo cho Euro 2008

Cữ dượt lần chót của tuyển Italy trước ngày lên đường kết thúc đúng như mong đợi khi họ hạ Bỉ 3-1, đồng thời rà soát được những phương án chiến thuật, nhân sự cho chiến dịch chinh phục ngôi cao nhất tại Áo - Thụy Sĩ.
>Xem các bàn thắng

Trên sân nhà Artemio Franchi, Italy không mất nhiều thời gian để khẳng định ưu thế vượt trội. Phút thứ 8, họ tạo ra pha sóng gió đầu tiên về phía cầu môn đội khách khi Panucci đánh đầu vọt xà chỉ vài centimet sau quả tạt bên cánh phải của Camonaresi. Một phút sau, vẫn từ cánh phải, nhưng Pirlo là người tung ra đường chuyền để Di Natale vôlê căng, phá thế quân bình cho đội ĐVKĐ thế giới. 4 phút trước giờ nghỉ hết hiệp một, lại là Di Natale có mặt đúng lúc, nhận bóng từ Aquilani, dễ dàng hạ Stijnen, nhân đôi tỷ số. Sang hiệp hai được 4 phút, Italy ghi bàn thứ ba, người lập công lần này là Camonaresi, sau pha kiến tạo của Del Piero, đồng đội ở Juventus vào sân thay người sau giờ nghỉ giải lao. Phải đến phút bù giờ, Bỉ mới gỡ được một bàn danh dự nhờ công tiền đạo dự bị Wesley Sonck.

Trận thắng Bỉ chắc chắn sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực cho Di Natale và đồng đội tại Euro 2008. Ảnh: Reuters.
Trận thắng Bỉ chắc chắn sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực cho Di Natale và đồng đội tại Euro 2008. Ảnh: Reuters.

3-1 là một tỷ số đẹp, nhằm tạo đà tâm lý tốt nhất cho tuyển Italy trước ngày lên đường sang Áo - Thụy Sĩ, nơi đích đến của họ là trận chung kết ở Vienna ngày 29/6. Nhưng đó chưa phải là thu hoạch duy nhất của thày trò Donadoni hôm qua. Trận giao hữu với đối thủ ở mức trung bình như Bỉ một mặt là cơ hội tuyệt vời để "Binh đoàn thiên thanh" rà soát lại các phương án chiến thuật mà họ dự trù cho vòng chung kết, mặt khác, giúp HLV Donadoni kiểm chứng lại năng lực của một số cầu thủ ở những vị trí quan trọng trong đội ngũ mà ông lựa chọn cho chiến dịch chinh phục ngai vàng tại vòng chung kết Euro năm nay.

Giao hữu quốc tế
trước thềm Euro 2008

Nhập cuộc bằng sơ đồ 4-3-3 mà HLV Donadoni ưa thích cùng 9 trong tổng số 11 gương mặt quen thuộc từng được ông sử dụng ở vòng loại, Italy dễ dàng áp đặt thế trận và thực hiện những pha đánh biên mà họ đã tập luyện và thi đấu gần 2 năm qua. Ngoài Di Natale, người nổi bật với cú đúp bàn thắng ở hiệp đầu, ngày một chững chạc trong vai trò một mũi khoan bên cánh trái, các vị trí còn lại của Italy cũng phối hợp rất ăn ý, nhất là Barzagli và Aquilani, hai gương mặt bất ngờ được đá chính thay vì hai trụ cột dày dạn kinh nghiệm Materazzi và Ambrossini.

Nếu Barzagli chững chạc khi đá cặp trung vệ với thủ quân Cannavaro, thì sự hiện diện của một Aquilani trẻ trung bên cạnh hai cựu binh Gattuso và Pirlo đã thổi một luồng gió tươi mát vào tuyến giữa tuyển Italy. Được xếp đá hơi chếch sang cánh trái chứ không phải ở trung lộ như sở trường, tiền vệ 23 tuổi đến từ Roma vẫn phối hợp ăn ý với nhạc trưởng Pirlo và đóng góp rất tích cực vào lối chơi tấn công bằng khả năng sáng tạo của anh cho đến khi rời sân nhường chỗ cho Ambrossini ở giữa hiệp hai. Chính Aquilanni là người đã tung ra đường chuyền quyết định để Di Natale ghi bàn nhân đôi cách biệt cho tuyển Italy.

Phong độ chói sáng của các dự bị như Aquilani (áo xanh) sẽ giúp Italy có thêm nhiều lựa chọn tại Euro 2008. Ảnh: Reuters.

Không nói trước sẽ xếp Aquilani đá chính trong trận ra quân gặp Hà Lan ngày 9/6 tới hay không, nhưng HLV Donadoni rất hài lòng khi nhận xét về cậu học trò trẻ: "Tôi muốn cậu ấy có mặt trong đội hình xuất phát khi đá với Bỉ hôm nay. Aquilani đã chơi rất tốt và có pha dọn cỗ cho Di Natale ghi bàn. Tôi lấy làm hạnh phúc vì điều đó". Ông cũng dành những lời có cánh cho chủ nhân của cú đúp: "Di Natale lúc nào cũng chơi tốt. Với cậu ấy, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".

Ngoài việc kiểm chứng lại năng lực của các ngôi sao chắc suất đá chính như Di Natale, Pirlo hay Cannavaro..., trận thắng Bỉ hôm qua còn cho Donadoni một cái nhìn tương đối lạc quan về một số gương mặt dự bị, những người được tung vào sân ở hiệp hai. Chiellini, trung vệ đang lên của Juventus, chứng tỏ anh là phương án dự phòng không tồi cho thủ quân Cannavaro. Grosso, người hùng trong chiến dịch chinh phục World Cup 2006, cho thấy anh vẫn đủ khả năng chơi tốt bên cánh trái. Còn trên hàng công, bộ tam Del Piero, Cassano và Borriello cũng đem lại những tín hiệu tích cực.

Với Del Piero đá cặp tiền đạo với Toni trên hàng công từ đầu hiệp hai, rồi sau đó, Cassano vào sân thay Camonaresi sắm vai hộ công từ phút 61, Italy chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2 và chơi không tồi. Chỉ 4 phút sau khi vào sân, chân sút vừa lên ngôi Vua phá lưới Serie A nhờ 21 bàn thắng cho Juventus đã để lại dấu ấn với đường chuyền ngọt sắc trong tình huống Italy nâng tỷ số lên 3-0. Cassano, gương mặt bất ngờ được chọn, cũng rất nỗ lực và tạo ra một số pha đi bóng đẹp mắt và phối hợp ăn ý với các vệ tinh xung quanh.

Chưa chơi đúng phong độ, nhưng Cassano cũng để lại ấn tượng đẹp trong lần chơi cho tuyển Italy sau gần hai năm. Ảnh: Reuters.
Chưa chơi đúng phong độ, nhưng sau gần hai năm vắng mặt, Cassano cũng để lại ấn tượng đẹp khi trở lại tuyển Italy. Ảnh: Reuters.

Điều duy nhất khiến Donadoni băn khoăn có chăng là khả năng dứt điểm của các trung phong cắm. Cựu chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu (2005-2006) và đương kim Vua phá lưới Bundesliga, Luca Toni, đá chính từ đầu trận nhưng chưa tái hiện được phong độ làm bàn khủng khiếp như khi ghi 39 bàn trên tất cả các mặt trận cho Bayern mùa vừa qua. Người vào thay Toni ở hiệp hai là Borriello, tiện đạo nội hay thứ nhì Serie A mùa vừa qua với 19 bàn cho Genoa, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chỉ riêng hai chân sút này đã bỏ lỡ đến 3 cơ hội ăn bàn mười muơi mà các đồng đội của họ tạo ra từ đầu trận. Tuy nhiên, với ít ngày còn lại cũng như đẳng cấp đã được khẳng định ở Serie A và Bundesliga, Toni và Borriello vẫn chưa hết hy vọng lấy lại phong độ đỉnh cao khi Euro 2008 khởi tranh.

Đội hình thi đấu:

Italy (4-3-3): Buffon - Panucci (Grosso, 46'), Cannavaro (Chiellini, 46'), Barzagli, Zambrotta - Pirlo, Gattuso, Aquilani (Ambrosini, 76') - Camoranesi (Cassano, 61'), Di Natale (Del Piero, 46'), Toni (Borriello, 76')

Bỉ (4-3-1-2): Stijnen - Hoefkens (Swerts, 46'), Kompany, Vertonghen, Pocognoli - Witsel (Gillet, 70'), Simons, Mudingayi (Huysegems, 85') - Defour (Mirallas, 58') - Fellaini, Dembele (Sonck, 58')

Bàn thắng: Di Natale 9' & 41', Camoranesi 49' - Sonck 93'

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao