'Đổi Drogba lấy 3 vé xem Arsenal - Milan nhé'
Đó là câu nói đùa của Phó chủ tịch CLB Italy, Galliani với ông chủ Chelsea, Abramovich.
>Abramovich 'bật đèn xanh' cho Drogba rời Chelsea / Shevchenko ăn tối cùng các cầu thủ Milan
Shevchenko không phải là cái tên nổi tiếng nhất hiện diện trong khu khán đài VIP khi Arsenal tiếp Milan hôm thứ tư. Trận cầu được chờ đợi nhất vòng 1/8 Champions League đó còn có một khán giả đặc biệt nữa. Đó là Abramovich.
Vì sự chậm trễ của bộ phận thư ký, người đứng đầu Chelsea suýt nữa không xem được cuộc so tài đỉnh cao ấy. Để có vé vào sân Emirates, Abramovich đã trải qua một cuộc mặc cả thú vị với phó chủ tịch Milan, Gallani.
 |
| Drobga (trái) là nội dung "cuộc mặc cả" vui giữa Galliani và Abramovich. |
"Trước trận đấu ít giờ, Abramovich gọi cho tôi, nhờ tìm giúp 3 vé và muốn ngồi cạnh", Galliani hỉ hả tiết lộ. "Tôi nói đùa rằng Tôi sẽ gửi đủ số vé ngài cần nếu Chelsea biếu không Drogba cho Milan". Để nhà tài phiệt người Nga một thoáng bối rối, phó chủ tịch Milan mới cười và nói: "Tất nhiên rồi thưa ngài, Milan sẽ tặng ngài số vé ấy!".
Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Drogba xuất hiện trong cuộc đàm thoại giữa hai nhân vật chóp bu Chelsea và Milan. Đội ĐKVĐ Champions League đang "săn" một tiền đạo đẳng cấp cho mùa tới và chân sút người Bờ Biển Ngà là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ. Còn bản thân Drogba thì một mực đòi rời Chelsea và nhiều lần công khai điểm đến ưa thích của anh là Milan và Barca.
Phía Chelsea, sau nhiều lần thuyết phục không thành công, mới đây, đã quyết định sẽ để Drogba ra đi nếu có đội bóng nào chịu chồng đủ khoản phí chuyển nhượng 35 triệu euro.
Phương Minh