Thứ năm, 18/10/2007, 08:39 GMT+7

Tuyển Anh cầu cho 'Gấu Nga' sơ sẩy

Thất bại 1-2 tại xứ bạch dương tối qua đẩy thày trò HLV McClaren vào một tình thế vô cùng khó thở ở vòng loại Euro 2008. Để giành quyền đi tiếp, họ không chỉ phải tự thân vận động mà còn trông mong vào sự trượt chân của đối thủ.

Đến làm khách trên đất Nga, nhưng đội bóng của HLV McClaren mới là đội mở được tỷ số trước nhờ công của Wayne Rooney. Tuy nhiên, cú đúp của Roman Pavluchenko ở hiệp hai đã làm thay đổi tất cả. Tuyển Nga từ "cõi chết trở về", còn đội khách đi theo chiều ngược lại. Khoảng cách của hai đội hiện chỉ còn hai điểm, trong khi tuyển Anh đã đá nhiều hơn một trận.

Tuyển Anh đã tự "mua dây buộc mình" khi để mất khả năng kiểm soát thế trận ở hiệp hai trận chiến tối qua. Ảnh: AP.

"Chúng tôi đã có cơ hội nhưng rồi lại đánh mất nó", HLV McClaren lắc đầu đầy tiếc nuối. "Tôi từng rơi vào tình cảnh này nhưng không thể lý giải vì sao chúng tôi thua".

"Tôi không trách lỗi các học trò. Họ đã chơi đầy nỗ lực, tận tụy, chặt chẽ và thậm chí đá vượt lên dẫn trước. Chúng tôi đã thua một trận đấu mà quả thực cho đến trước phút 70 tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thua".

Nếu muốn đi tiếp đến Áo và Thụy Sĩ mùa hè năm sau, đội tuyển xứ sương mù phải giành chiến thắng ở trận cuối cùng khi tiếp Croatia, đồng thời chờ tuyển Nga vấp váp: "Đây là một tình thế hết sức tồi tệ. Chúng tôi phải cầu cho tuyển Nga sơ sẩy trong trận gặp Israel".

Về tình huống Rooney phạm lỗi với Konstanin Zurianov, dẫn đến quả penalty và bàn san hòa 1-1 cho tuyển Nga, HLV McClaren bình luận: "Đó là một tình huống hết sức ngớ ngẩn. Pha bóng ấy diễn ra ở ngoài khu 16m50. Trọng tài biên đã không cho rằng đó là một quả penalty, nhưng trọng tài chính thì nghĩ khác. Điều đó đã làm hỏng trận đấu này".

"Nhưng dẫu gì chúng tôi cũng không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Israel là một nơi đi dễ khó về. Nên, nói chung, tuyển Nga sẽ còn nhiều việc phải làm".

Trái ngược với sự ấm ức của HLV tuyển Anh, người đồng nghiệp Guus Hiddink của ông đã có một buổi tối như mơ. "Tôi đã có cảm giác rằng, nếu có thể duy trì sức ép lên hàng thủ của họ, chúng tôi có thể có lợi và khiến họ hoang mang. Và chúng tôi đã làm đúng như thế. Tôi tự hào về các học trò của mình", chiến lược gia của tuyển Nga hạnh phúc chia sẻ.

Bảng E

TT  Đội Trận  Bàn thắng  Bàn thua   Điểm
 1 Croatia 10 8 2 0 25 4 26
 2 Anh 11 7 2 2 22 4 23
 3 Nga 10 6 3 1 16 5 21
 4 Israel 10 5 2 3 17 11 17
 5 Macedonia 9 2 2 5 7 11 8
 6 Estonia 11 1 1 9 3 21 4
 7 Andorra 9 0 0 9 2 36 0

* Hai đội đứng đầu vào vòng chung kết

Các trận đấu quyết định còn lại ở bảng E
17/11: Macedonia - Croatia; Israel - Nga.
21/11: Anh - Croatia, Andorra - Nga.

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao