Mourinho đã khóc khi xa rời Chelsea
Cái vẻ ngoài cứng cỏi và ngông nghênh cũng chẳng thể ngăn được "Người đặc biệt" rơi lệ, khi phải chia tay nơi cùng ông đi suốt chặng đường dài hơn ba năm qua.
>Lệ dâng trào khi Mourinho chia tay / Bộ sưu tập 'lời vàng ý ngọc' của Mourinho / Mourinho lên tiếng ngày ra đi
Cách đây ba năm, khi còn chân ướt chân ráo đến Chelsea, Jose Mourinho đã tự nhận ông là một "Người Đặc biệt".
 |
| Mourinho đã ra đi, nhưng ông vẫn sẽ được nhắc đến là vị HLV thành công trong lịch sử Chelsea. |
Người ủng hộ thì cho rằng cựu HLV Porto xứng đáng với cái danh xưng ấy. Kẻ phản đối thì cho rằng Mourinho đã quá ngông cuồng. Nhưng, có một thực tế không thể chối cãi được là, chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã làm được quá nhiều điều cho Chelsea.
Nên, giờ đây, sau khi đã chia tay sân Stamford Bridge, ông cảm thấy vẫn có đủ tự tin để dõng dạc tuyên bố: "Tôi vẫn là một người Đặc biệt. Tôi đã gặt hái được nhiều thành công với Chelsea và đó là quãng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ cố gắng để quên đi những điều không hay ho. Tôi sẽ chỉ giữ lại những ký ức tốt đẹp, những ký ức không phai, mà thôi".
| Trong một diễn biến khác, Ban tổ chức giải Ngoại hạng đã quyết định bác đơn kiện của Chelsea về chiếc thẻ đỏ dành cho Mikel, sau pha phạm lỗi với Evra của MU trong trận đấu trên sân Old Trafford cuối tuần trước. Như vậy tiền vệ này sẽ bị treo giò trong ba trận đấu tới. Thủ quân Terry cũng phải đối diện với hình thức kỷ luật do có hành vi ngăn cản trọng tài rút thẻ đỏ phạt đồng đội. |
Chiến lược gia sinh năm 1963 ra đi sau khi mang về cho Chelsea 6 danh hiệu chỉ trong 3 năm, trong đó đáng chú ý có hai chức vô địch giải Ngoại hạng liên tiếp (2005 và 2006). Việc Mourinho chia tay đội bóng thành London cho đến nay vẫn chưa xác định được là do phía nào, nhưng phải xa rời cái nơi đã cùng ông đi một chặng đường dài thành công dẫu sao cũng thật khó khăn.
"Vâng, tôi đã khóc", ông tâm sự khi được hỏi về cảm giác ở thời điểm đặc biệt đó. "Tôi luôn có mối quan hệ tình cảm mật thiết với các cầu thủ và CĐV. Tôi sẽ không quên họ và họ chắc chắn cũng sẽ không thể quên tôi".
Hà Uyên