Thứ năm, 5/7/2007, 10:19 GMT+7

Brazil vào tứ kết nhưng không thể ngẩng cao đầu

Sáng nay, "Vũ đoàn Samba" hạ Ecuador 1-0 để chiếm vị trí nhì bảng B và một suất vào vòng 8 đội cuối cùng của Copa America 2007. Tuy nhiên, từng ấy chẳng đủ để che đậy hình ảnh một Brazil tẻ nhạt và đơn điệu, như những gì họ thể hiện từ đầu giải.

Brazil (áo xanh) thắng trận thứ hai, nhưng niềm tin từ người hâm mộ thì họ vẫn chưa thể lấy lại được. Ảnh: Reuters.

Trước trận gặp Ecuador sáng nay, nhiều người đã mong chờ vào một sự đổi khác của Brazil. Chẳng ai muốn thấy lại một Selecao bạc nhược trong trận ra quân thua Mexico 0-2, hay một Brazil mong manh khi gặp Chile sau đó. Trận ấy họ thắng 3-0, nhưng có thể nói đó là chiến thắng của riêng Robinho - cầu thủ duy nhất ghi bàn và chơi tốt của đội ĐKVĐ.

Copa America 2007

Tuy nhiên, thày trò Dunga đã chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, dù sẽ được góp mặt ở vòng tứ kết cùng Mexico, Chile (cùng bảng B), Venezuela, Peru, Uruguay (bảng A), Argentina và Paraguay (bảng C). Như vậy, với cách phân nhánh của giải, Brazil với tư cách là đội nhì bảng B sẽ gặp đội thứ ba xuất sắc Chile. Uruguay - đội đứng thứ ba xuất sắc còn lại - sẽ đối mặt với đội đầu bảng A Venezuela. Hai cặp đấu này chính là sự tái hiện lại các trận đã đấu ở vòng bảng vừa qua (Brazil thắng Chile 3-0, còn Venezuela hòa Uruguay 0-0). Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được phân định sau loạt trận vòng bảng cuối cùng tại bảng C, ngày mai (Colombia - Mỹ; Argentina - Paraguay).

Trở lại với trận đấu sáng nay, nơi "các vũ công Samba" không ra sân trong trang phục vàng-xanh truyền thống, nên nếu nhìn vào những gì họ thể hiện trên sân, không ít người có lẽ sẽ chẳng thể nhận ra đó là đội từng 5 lần vô địch thế giới và là đương kim vô địch Copa America. Vì, họ thắng đấy nhưng chỉ là 1-0, từ một quả penalty ở hiệp hai và lại là của Robinho - người duy nhất "biết" ghi bàn cho Brazil từ đầu giải đến giờ. Họ thắng đấy, nhưng lối chơi thì quá rời rạc và thiếu lửa, dù đã có những điều chỉnh so với trận trước. Họ thắng đấy, nhưng quả thật nếu các chân sút Ecuador không quá "gà mờ" thì kết cục có lẽ đã khác. 

Maicon chấn thương ở trận trước nên vị trí hậu vệ trái của Brazil lần này được phó thác cho Daniel Alves. Trong khi đó, do Diego không đáp ứng được kỳ vọng, còn nỗ lực của Anderson vẫn chưa đủ sức thuyết phục, nên Carlos Dunga quyết định tung Baptista vào sân ngay từ đầu. Ông chọn ngôi sao Real cũng là vì muốn có thêm một cầu thủ vừa có kinh nghiệm lại có thiên hướng tấn công tốt, nhằm hỗ trợ cho hai mũi nhọn Wagner Love - Ronbinho. Cũng dễ hiểu cho quyết định này của Dunga vì tìm một thế trận tốt, một sức ép toàn diện, một chiến thắng mãn nhãn hẳn là điều Brazil cần làm lúc này hơn bất cứ khi nào khác trước những điều tiếng từ dư luận.

11 lần gặp Ecuador tại Copa America, Brazil (áo xanh) thắng đến 10 (hòa một) nhưng có lẽ chưa khi nào khó khăn như hôm nay. Ảnh: Reuters.

Và ý định đó phần nào đã được các học trò của ông thể hiện trong cách tiếp cận trận đấu. Những phút đầu tiên, dù thế trận không quá thiên lệch nhưng Brazil ít nhiều cũng có được một vài pha áp sát đáng kể. Đầu tiên là một đường chuyền dài của Mineiro cho Robinho. Nếu thủ thành Ecuador không kịp băng ra bắt bóng ngay trước mặt ngôi sao Real, một sự mở đầu hoàn hảo có thể đã đến với các Selecao. Sau đó khoảng 17 phút, Brazil lại có cơ hội từ pha chuyền sệt bên cánh trái của Gilberto. Tuy nhiên, Vagner Love khi băng vào bị hậu vệ đối phương theo kèm quá chặt, nên cú chích bóng của anh không có uy lực, đập trúng người thủ thành Ecuador rồi văng ra.

Sau những cơ hội hỏng ăn trên, mức độ lấn lướt cùng sự kết dính giữa các tuyến của Brazil nhanh chóng biến mất (dù vốn đã không có nhiều). Sức ép dần được san sẻ sang cho cho Ecuador và sự lơi lỏng đến ngớ ngẩn của hàng thủ khiến "các vũ công Samba" không ít lần suýt phải trả giá. Nếu cú dứt điểm tầm xa của Benitez ở phút 30 không bị thủ thành Doni kịp cảnh giác đẩy ra, hay sau đó 8 phút Felix Borja chính xác hơn trong cú dứt điểm, sau khi đã loại thủ thành Doni đã băng ra ngoài khu cấm hòng cản phá, bàn thắng có thể đã đến với Ecuador. Và mọi chuyện khi đó không biết sẽ tồi tệ đến thế nào với các nhà ĐKVĐ.

Sau những tình huống "hút chết", về cuối hiệp một, Brazil cũng gắng gượng để lên tiếng đáp trả. Tuy nhiên, tất cả đều không được chuyển hóa thành bàn thắng. Robinho thiếu một chút tinh tế trong pha tỉa bóng khi phía trước là khung thành rộng mở của Ecuador. Wagner Love thiếu chút uy lực trong cú dứt điểm từ xa để có thể hạ được thủ thành đối phương. Và sau đó là Baptista, thiếu chút may mắn để vượt qua tấm lá chắn cuối cùng, vẫn là thủ thành Marcelo Elizaga.

Sang hiệp hai, Brazil trong phần lớn thời gian lại trở về với bộ mặt uể oải vốn có từ đầu giải, chỉ trừ tình huống làm nên bàn thắng duy nhất trận này của họ. Phút 56, bộ đôi tấn công Love và Robinho có một loạt tình huống bật tường đẹp mắt, để người hùng ở trận thắng Chile 3-0 lượt trước có bóng trong khu cấm địa buộc Espinoza phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Robinho hoàn thành nhiệm vụ dù thủ thành đối phương đã đổ người đúng hướng. 1-0 cho Brazil. Bên ngoài đường pitch, HLV Dunga giơ hai nắm đấm tỏ vẻ mừng rỡ với bàn thắng của cậu học trò cưng. Nhưng, có lẽ, ngay cả những người hâm mộ Brazil cũng khó mà đồng cảm cùng ông được. Một bàn thắng như vậy, một chiến thắng như hôm nay không phải là điều họ mong chờ.  

Một cơn sóng chỉ trích khác đang trực đổ lên đầu vị HLV trẻ của Brazil. Ảnh: Reuters.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Doni - Daniel Alves (Alex Silva, 81'), Juan, Alex, Gilberto (16 - Kleber, 57') - Gilberto Silva, Mineiro, Josue, Julio Baptista (10 - Diego, 73') - Robinho,Vagner Love.

Ecuador: Marcelo Elizaga - Bagui, Guagua, Espinoza, Reasco - Castillo, Ayovi, Mendez, Valencia - Benitez, Borja.

TT Đội Trận T H B HS Điểm

Dương Văn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao