Chủ nhật, 11/3/2007, 06:51 GMT+7

Đại thắng tại Long An, Đồng Tâm dẫn đầu sau hai vòng

Toàn thắng hai trận đầu trên sân nhà, Đương kim vô địch Đồng Tâm Long An đã vươn lên chiếm ngôi đầu V-League 2007, sau một tuần đứng sau HAGL. Chiều chủ nhật này, đoàn quân của HLV Calisto đã thắng đậm các vị khách Khánh Hoà với kết quả 3-1.
>Nam Định thắng HAGL ngay tại Pleiku

Đồng Tâm ăn mừng thắng lợi. Ảnh: Huy Tường.
Đồng Tâm ăn mừng thắng lợi. Ảnh: Huy Tường.

Sau khởi đầu mùa giải đầy vất vả khi chỉ thắng Huda Huế 1-0, và thảm bại trong bão tuyết xứ Hàn ở AFC Champions League, Đồng Tâm Long An chiều nay đã phần nào khẳng định được khả năng bảo vệ ngôi vô địch quốc gia. Trước đối thủ khó chơi là Khánh Hoà, đội chủ nhà phá thế quân bình sau 28 phút nhập cuộc, nhờ cú sút 11 m thành công của Việt Thắng. Mustapha san bằng cho đại diện phố biển Nha Trang sau đó chỉ 6 phút, bằng một cú đánh đầu. Nhưng tiền vệ đội trưởng Minh Phương kịp đưa Đồng Tâm trở lại thế dẫn bàn ở phút 45. Đầu hiệp hai, Tshamala đệm bóng chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho đoàn quân của HLV Calisto. Đội chủ nhà chỉ chơi với 10 người trong khoảng 10 phút cuối trận do Tài Em nhận hai thẻ vàng, nhưng Khánh Hoà không đủ lực để ngược dòng.

Việt Thắng - tác giả của bàn mở tỷ số. Ảnh: Huy Tường.
Việt Thắng - tác giả của bàn mở tỷ số. Ảnh: Huy Tường.

Như vậy, sau hai vòng đấu, Đồng Tâm tạm dẫn đầu nhờ hơn Bình Dương hiệu số bàn thắng bại.

Diễn biến cho thấy nhà đương kim vô địch chơi chưa thật sự áp đảo Khánh Hòa. Tuy nhiên, kinh nghiệm, sự chính xác trong các tình huống, cùng với chiến thuật hợp lý của HLV Calisto đã giúp Đồng Tâm có chiến thắng thứ 2 trên sân nhà, trước khi hành quân đến Đồng Tháp cho trận thứ ba của V-League vào tuần sau. Trong khi đó, đội quân trẻ đến từ Thành phố biển Nha Trang cũng đã có một trận đấu mà nếu không xét về mặt tỷ số thì chấp nhận được. Đôi lúc chính các cầu thủ Khánh Hòa là đội chơi lấn lướt và tạo nhiều pha nguy hiểm hơn. Thế nhưng, may mắn, cùng với tài nghệ của thủ môn Santos đã buộc các cầu thủ Khánh Hòa không thể làm gì hơn thất bại 1-3.

Phải làm khách trên sân của ứng viên số một, các cầu thủ Khánh Hòa không lấy gì làm e ngại. Các cầu thủ Đồng Tâm cầm bóng nhiều hơn ở những phút đầu của trận đấu, nhưng trước lối đá đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Khánh Hòa thì hết Minh Phương, Tài Em, Tshamala, Tostao đều tỏ ra chệch choạc, thiếu ăn ý. Trong thế trận bị ép nửa sân, nhưng chính Khánh Hòa là đội đã tạo được cơ hội đầu tiên. Phút 11, Mustapha nhả bóng lại trước vòng cấm, Jonathan đã tung cú dứt điểm, Santos phải nhoài hết người mới đẩy được bóng. Tuy nhiên, khi mà thế trận đã bắt đầu dần được quân bình thì Đồng Tâm có bàn mở tỷ số. Phút 28, từ tình huống treo bóng của Tuấn Phong, hậu vệ Văn Tiến đã kéo ngã Việt Thắng trong vòng cấm và trọng tài Quốc Việt không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 m. Và Việt Thắng bình thản đánh lừa thủ môn Đức Hùng, hoàn thành nhiệm vụ sút phạt đền.

Dù vậy, niềm vui của các cầu thủ chủ sân Long An chỉ kéo dài có 6 phút. Ngọc Điểu thực hiện quả phạt góc đi sâu về phía sau làm lố đà cả hàng thủ đội chủ nhà, trong tư thế trống trải, Mustapha đánh đầu đưa trận đấu về thế quân bình. Có bàn thắng, đội quân HLV Lê Hữu Tường chơi hăng sức hơn. Phút 38, nếu không nhờ tài nghệ của Santos bay người bắt bóng hiểm hóc từ pha đánh đầu của Ngọc Điểu thì lưới của Đồng Tâm đã phải rung lên lần nữa. Thế nhưng, các cầu thủ Đồng Tâm cho thấy độ quái hơn. Phút 45, Minh Phương đã tận dụng pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ đội khách để tung cú sút chìm đẹp mắt, giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Bước vào hiệp hai chỉ được 4 phút, Khánh Hòa cho thấy quyết tâm kiếm điểm của mình. Từ pha bật tường của Jonathan, cầu thủ vừa vào sân, Nouhoum tung cú sút làm thót tim khán giả nhà, khi bóng đi trúng cột dọc. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy của Khánh Hòa kéo dài không lâu trước khi họ bị nhận bàn thua thứ ba. Phút 51, với đường lật cánh chính xác của Minh Phương bên biên trái, Tài Em căng bóng cắt mặt khung thành. Và Tshamala trên đà băng xuống dễ dàng hoàn tất kết quả 3-1. Bị dẫn cách biệt hai bàn, đại diện đến từ miền Trung không còn cách nào khác buộc phải dâng lên, nhưng họ vẫn không một lần nào thành công với những cơ hội của mình. Cả khi chơi hơn người từ phút 82, khi Tài Em nhận hai thẻ vàng buộc phải rời sân, họ cũng không đủ lực để ngược dòng. Trong đó phải kể đến hai cú sút hiểm của Ngọc Điểu và Tấn Tài ở phút 77 và 90 nhưng đều bị hóa giải bởi "gã khổng lồ" Santos.

Vòng 2 V-League 2007

Xếp hạng V-League sau vòng 2

TT Đội Trận T H B Điểm

An Nhơn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao