Chủ nhật, 11/3/2007, 11:39 GMT+7

Phung phí quá nhiều cơ hội, Hòa Phát phải chia điểm

Chơi trên sân nhà, mở tỷ số trong một thế trận áp đảo nhưng đội quân của HLV Vương Tiến Dũng cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 với Bình Định chiều nay. Lẽ ra, Hòa Phát có thể chiến thắng, thậm chí với tỷ số đậm, nếu các chân sút của họ tận dụng được một nửa số cơ hội tạo ra.

Da Silva đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đó là lý do Hoà Phát không thể thắng. Ảnh: Hoàng Hà
Da Silva bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và đó là lý do Hòa Phát không thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong 4 trận đấu của mùa giải mới trên tất cả các mặt trận, các tiền đạo của Hòa Phát vẫn tịt ngòi và đó là nỗi lo lắng của HLV Vương Tiến Dũng trước cuộc so tài với Bình Định trên sân Hàng Đẫy chiều nay. Tuy nhiên, ngay cả khi Williams Santos mở tỷ số đồng thời là bàn đầu tiên của cá nhân anh trong mùa bóng mới thì Da Silva tiếp tục là người bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội ngon ăn của đội nhà. Những pha dứt điểm hỏng ăn trong tư thế rất thuận lợi của anh cùng Công Mạnh, Ánh Cường đã "góp phần quan trọng" khiến Hòa Phát không giành chiến thắng. Chiếm lợi thế từ đầu trận đến những phút cuối cùng, nhất là sau bàn thắng phá thế quân bình ở phút 44 của Williams Santos, nhưng một pha thiếu tập trung của hàng thủ Hoà Phát đã giúp Bình Định san bằng tỷ số 1-1 ở cơ hội rõ ràng duy nhất trong trận này. Cuối trận đấu, trong khi các CĐV, các cầu thủ đều đã ra về, HLV Vương Tiến Dũng vẫn ngồi trên băng ghế kỹ thuật, với khuôn mặt rất buồn bã bởi "nếu chỉ tận dụng được một nửa số cơ hội tạo ra, Hòa Phát đã có thể thắng tới 5 bàn".

Vòng 2 V-League 2007

Áp đảo từ pha bóng đầu tiên và sau 15 phút, họ đã có 2 cơ hội để tạo sự khác biệt nhưng cả hai pha dứt điểm từ vị trí thuận lợi của Công Mạnh đều không có độ chính xác cần thiết để hạ thủ thành Minh Quang. Rồi sau đó, đến lượt Ánh Cường, Da Silva lãng phí những cơ hội ngon ăn. Tuy vậy, họ cũng được an ủi đôi chút khi Williams mở tỷ số trận đấu vào phút cuối cùng của hiệp một. Từ một pha tranh chấp hỗn loạn, bóng chạy về phía tiền đạo người Brazil và anh ngay lập tức chớp cơ hội, đưa Hòa Phát vượt lên dẫn 1-0 ngay trước tiếng còi kết thúc hiệp một.

Sang hiệp hai, cũng như 45 phút đầu tiên, đội khách Bình Định vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công nhưng các cầu thủ đến từ đất võ không có một pha bóng tấn công mạch lạc nào, một phần vì hàng tiền vệ chơi quá mờ nhạt. Tuy nhiên, ý đồ chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội cũng phát huy tác dụng ở phút 67. Ở cơ hội duy nhất của trận đấu, cầu thủ được vào sân từ băng ghế dự bị là Kim Bình đã cân bằng tỷ số bằng cú sút cận thành, khi mà hệ thống phòng ngự của Hòa Phát mất cảnh giác với pha lên bóng bất ngờ của đối thủ.

Bình Định (đỏ) đã thi đấu nỗ lực để giành một điểm. Ảnh: Hoàng Hà
Bình Định (đỏ) đã thi đấu nỗ lực để giành một điểm, và họ đã thành công. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Hòa Phát chủ động dâng lên để tìm kiếm bàn thắng và họ tạo ra được rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, thủ quân Da Silva tiếp tục không thành công ở những pha xử lý cuối cùng. Tay săn bàn người Brazil thể hiện đầy đủ những sai lầm: từ sự chần chừ đến dứt điểm không chính xác, từ những pha khống chế hỏng trong tư thế thuận lợi đến những pha xử lý quá rờm rà. Và trong một trận đấu lãng phí không ít hơn 10 cơ hội, Hòa Phát vẫn còn may mắn khi kiếm được một điểm.

Sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng thở dài: "Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hòa Phát đã thi đấu khá tốt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng tiếc rằng, các chân sút không hiện thực hóa nổi bằng những bàn thắng để sớm dập tắt tia hy vọng của Bình Định. Trong khi đó, hàng thủ lại chơi mất tập trung, để đối thủ ghi bàn từ pha phản công không có gì đặc biệt".

Xếp hạng V-League sau vòng 2

TT Đội Trận T H B Điểm

Minh Hải

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao