Beckham tin MU sẽ tái lập 'cú ăn ba' lịch sử
Trụ cột của "Quỷ đỏ"trong hành trình chinh phục thành công Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA năm 1999 đánh giá đội quân dưới quyền HLV Ferguson hiện tại hoàn toàn đủ khả năng lặp lại kỳ tích trên.
 |
| MU đang tiến từng bước vững chắc trên cả 3 mặt trận. Ảnh: AFP. |
MU hiện dẫn đầu giải Ngoại hạng với khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng Chelsea, đồng thời đã lọt vào tứ kết Champions League và Cup FA. Kết quả ấn tượng này cùng với phong độ tuyệt vời mà thày trò HLV Ferguson thể hiện từ đầu mùa chính là cơ sở quan trọng để Beckham tin rằng đội bóng cũ đủ sức tái lập "cú ăn ba" vô tiền khoáng hậu mà thế hệ của anh đã làm được cách đây 8 năm.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, MU hiện nay có thừa năng lực, phẩm chất chuyên môn và sự hưng phấn cần thiết để đi đến ngôi cao nhất ở các giải đấu mà họ đang góp mặt. Bên cạnh đó, việc người hâm mộ luôn muốn thấy các cầu thủ mà họ yêu quý chơi bóng bằng niềm tự hào và khát khao chiến thắng cũng là một động lực quan trọng để đội bóng nỗ lực hơn", tiền vệ của Real Madrid nhận xét trên kênh MUTV.
Beckham còn phân tích: "MU có bầu không khí náo nhiệt, có một hàng thủ cực kỳ vững chắc với cặp trung vệ Vidic - Ferdinand cùng Gary Neville và Evra hoặc Silvestre ở hai biên. Với những Giggs, Ronaldo, Carick, Scholes, có thể nói MU đang sở hữu một tuyến giữa mạnh nhất giải Ngoại hạng. Hãy nhìn cách Ronaldo tỏa sáng và đóng góp cho tập thể, rõ ràng đây là cầu thủ hay nhất bóng đá Anh hiện nay. Trong khi đó trên hàng công, Rooney đang khát khao chứng tỏ mình bằng cách giúp CLB đoạt những danh hiệu lớn, điều mà cậu ấy chưa làm được kể từ ngày trở thành người của MU".
 |
| Cú ăn ba của MU năm 1999 có một phần đóng góp không nhỏ của Beckham. |
Cũng trong buổi trò chuyện được tường thuật trực tiếp trên kênh MUTV này, Beckham tâm sự rằng việc cùng MU đoạt cú ăn ba lịch sử năm 1999 chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp bóng đá của anh. Siêu sao sắp sang chơi bóng ở Mỹ cũng dành "những lời có cánh" cho HLV Ferguson: "Đúng là mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã có lúc rất căng thẳng, nhưng tự đáy lòng mình, tôi biết rằng mình sẽ không được như hiện tại nếu không có Fergie. Ông ấy đã giúp tôi trưởng thành thực sự cả về khía cạnh chuyên môn lẫn con người".
Thứ ba tuần tới, lẽ ra Beckham sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ lần đầu tiên kể từ khi sang Real cách đây 3 mùa giải ngay trên sân Old Tralford quen thuộc, nhân dịp MU đá giao hữu với Tuyển các ngôi sao bóng đá châu Âu mà anh là một thành viên. Nhưng rồi chấn thương đầu gối trong trận hòa Getafe cuối tuần trước gần như chắc chắn sẽ khiến thần tượng một thời của các fan MU phải làm khán giả trong trận đấu đáng chú ý sắp tới.
Quang Minh (theo Reuters)