Đồng Tâm Long An khởi đầu thất bại tại Cup C1 châu Á
Đội vô địch V-League hai năm qua đã phải nhận trận thua 1-4 chiều nay, trên sân của đương kim quán quân Hàn Quốc - Seongnam. Sau trận mở màn vòng bảng AFC Champions League 2007, Đồng Tâm còn phải trải qua những trận cầu khó khăn với các đối thủ của Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc.
 |
| Các cầu thủ Đồng Tâm phải thi đấu trong một trận bão tuyết hoành hành. Ảnh: AFC. |
Giải đấu số một châu lục cấp CLB là sân chơi quá sức với các đội bóng Việt Nam, và Đồng Tâm cũng không phải là ngoại lệ. Chiều nay, các học trò của ông Calisto chỉ đủ sức hoàn thành mục tiêu khiêm tốn - gây khó khăn cho đối thủ và ghi bàn danh dự, nhờ công của tiền đạo ngoại Kabanga Tshamala ở phút 87. Seongnam Ilhwa Chunma mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Nhưng phải sang hiệp hai, đội cựu vô địch châu Á mới có thêm ba bàn thắng, trước khi để Đồng Tâm gỡ một bàn ở cuối trận từ cự ly gần.
Trong điều kiện bão tuyết ở Seongnam, toàn bộ khu liên hiệp thể thao Seongnam Tancheon như muốn đóng băng, và nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Đồng Tâm trước đối thủ quá mạnh. HLV Calisto tung ra đội hình mạnh nhất, với ba cầu thủ ngoại là Santos, Antonio, Tshamala và bộ đôi trụ cột là Minh Phương - Tài Em. Họ đã chơi một trận đấu hết sức cố gắng, nhưng cũng không thể đứng vững trước những tên tuổi từng tham dự World Cup như Kim Do-heon, Kim Sang Sik, Kim Young Chul... Cơ hội duy nhất mà Đồng Tâm tạo được trong hiệp một là cú sút ở cự ly gần của Tshamala ở phút thứ 4, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Chỉ 5 phút sau đó, từ đường chuyền là cú đá phạt góc của Naega, Mota tung cú vôlê từ cự ly gần mở tỷ số trận đấu cho Seongnam. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Santos, lưới của CLB Việt Nam có lẽ đã phải rung lên vài lần nữa trong 45 phút đầu, sau những cú sút của Itamar và Choi Sung-kuk.
Bước vào hiệp 2, HLV Calisto đã yêu cầu ban tổ chức hoãn trận đấu lại, vì tuyết rơi càng lúc càng dầy khiến các học trò của ông không thể thi đấu được. Và 5 phút sau, trận đấu được tiếp tục trở lại, đội chủ nhà Seongnam tiếp tục gia tăng sức ép dữ dội và ghi được liên tiếp 3 bàn thắng ở các phút 68, 69 và 80 nhờ công của Mota, Kim Dong-hun và Adrian Neaga. Mãi đến phút 87, lợi dụng sự chủ quan của hàng thủ Seongnam, Tshamala nhanh chân tung cú sút cận thành ghi bàn danh dự cho đại diện của Việt Nam.
Ở trận đấu còn lại của bảng G, Shandong Lunen (Trung Quốc) đã đánh bại chủ nhà Adelaide United (Austrailia) ngay trên sân khách với tỷ số 1-0.
Bảng G: Adelaide United (giữ Cup quốc gia Australia), Gạch Đồng Tâm (Việt Nam), Seongnam Ilhwa Chunma (vô địch Hàn Quốc), Shandong Luneng (vừa đoạt cú đúp vô địch và giành Cup quốc gia Trung Quốc).
28 đội tham dự được chia đều vào 7 bảng. Chỉ những đội nhất bảng sẽ cùng với CLB đương kim vô địch Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) góp mặt tại vòng tứ kết.
Lịch thi đấu các trận còn lại của Đồng Tâm Long An:
Ngày 21/3, Đồng Tâm Long An - Adelaide United
Ngày 11/4, Shandong Luneng - Đồng Tâm Long An
Ngày 25/4, Đồng Tâm Long An - Shandong Luneng
Ngày 9/5, Đồng Tâm Long An - Seongnam Ilhwa Chunma
Ngày 23/5,Adelaide United - Đồng Tâm Long An
Ở giải đấu hạng hai của châu lục - AFC Cup, đội đang giữ Cup quốc gia là Hoà Phát Hà Nội nằm ở bảng D cùng với các đối thủ đến từ các nền bóng đá không phải là mạnh: Negeri Sembilan (Malaysia), Sun Hei (Hong Kong), Victory Sports Club (Maldives). Tại AFC Cup, những đội nhất ở 6 bảng, cùng hai đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.
Trong trận mở màn bảng D chiều qua, Hoà Phát Hà Nội giành một điểm quan trọng trong chuyến làm khách của Negeri Sembilan (Malaysia), nhờ tỷ số hoà 0-0.
An Nhơn