ĐKVĐ Gạch Đồng Tâm khởi đầu mùa giải đầy vất vả
Tiếp tân binh Huda Huế trong ngày khai mạc giải V-League được coi là cơ hội dễ dàng để Đồng Tâm Long An khẳng định sức mạnh trước khán giả nhà. Tuy nhiên, phải rất khó khăn, họ mới giành được chiến thắng 1-0 trước đại diện đến từ Cố Đô.
 |
| Tài Em (phải) tranh bóng với cầu thủ Huda Huế. Ảnh: Huy Tường. |
Trước trận đấu này, HLV Đoàn Phùng của Huda Huế đã thừa nhận đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn và việc có được một thế trận tốt trước đội chủ nhà đã là khó chứ chưa nói đến việc có điểm trên sân khách. Hiểu được những thách thức đó nên ông đã đưa ra đấu pháp phòng ngự phản công để mong tạo được bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ. Trong khi đó, HLV Calisto đã để tiền đạo Tshamala đang chơi rất hay trong những trận đấu gần đây ngồi ghế dự bị. Người thế chỗ cho anh là một người cũ vừa quay lại, tiền đạo Tostao, chơi cặp cùng Antonio Carlos trên hàng công.
| Vòng 1 V-League 2007 |
|
Thứ bảy, 3/3 Hoà Phát - HN.ACB 1-0 (Hồng Việt 92') Đồng Tâm - Huada Huế 1-0 (Tostao 72')
Chủ nhật Đồng Tháp - Bình Dương 15h30 Bình Định - HAGL 17h Khánh Hoà - Thanh Hoá 15h30 Nam Định - SLNA 16h Đà Nẵng - TMN.CSG 15h |
| Vòng 1 giải hạng Nhất |
|
Thứ bảy, 3/3 Quảng Ngãi - Quảng Nam 2-1 QK4 - QK5 2-1 Cần Thơ - An Giang 0-2 Tây Ninh - Đá Mỹ Nghệ SG 2-0 Hải Phòng - Than Quảng Ninh 3-1 (Văn Thành 19'&45', Minh Châu 63' - Tuấn Anh 18')
Chủ nhật Thể Công VT - Vinakansai Ninh Bình 15h Tiền Giang - Đồng Nai 15h30 | |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã dâng cao và liên tiếp tạo được nhiều pha nguy hiểm trước khung thành thủ môn Munze Ulrich của đội khách. Sự năng động của Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng ở hàng tiền vệ đã liên tiếp tạo ra những đường chuyền nguy hiểm cho các tiền đạo dứt điểm. Phút thứ 6, Antonio có cơ hội đối diện thủ môn nhưng anh lại xoay xở quá chậm để hậu vệ H.Huế kịp thời phá bóng. Một phút sau, từ quả phạt góc của Minh Phương, Tostao bật cao đánh đầu cực mạnh nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội khách. Liên tiếp các phút sau, các cầu thủ Đồng Tâm vẫn tạo được ưu thế nhưng các pha dứt điểm của họ đều vọt xà hoặc do sự xuất sắc của thủ môn Ulrich Munze nên lưới của đội khách chưa thể rung lên.
Trong thế trận phải chịu sức ép liên tục từ các nhà ĐKVĐ, các cầu thủ đến từ sông Hương chỉ lo phòng ngự do đó các pha phối hợp của họ rời rạc và thiếu chính xác. Pha bóng nguy hiểm nhất mà các học trò của HLV Đoàn Phùng tạo được trong trận đấu này chính là quả chuyền bóng cầu âu của họ vào vòng cấm đội Đồng Tâm, thủ môn Santos lên quá cao để bóng bay qua đầu. Nhưng với chiều cao và phản xạ nhanh nhạy, “gã khổng lồ” này cũng đã ôm gọn bóng ngay sau đó.
Cục diện của trận đấu trong hiệp hai cũng không có gì thay đổi nhiều. Đội chủ nhà tấn công liên tục, trong khi sức trẻ của đội khách chịu khó đeo bám và tranh chấp quyết liệt nên hạn chế được nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút 48, Minh Trí có đường chuyền như dọn cỗ cho Antonio băng vào dứt điểm, nhưng do nôn nóng ghi bàn nên anh đã đệm bóng vọt xà ngang tự cự ly 5m. Chứng kiến sự dồn ép liên tục mà không có được bàn thắng, “phù thuỷ Calisto” lại đi nước cờ quen thuộc khi ông rút thủ môn Santos ra sân để có chỗ cho Tshamala vào sân, và Đồng Tâm chơi với 3 tiền đạo ngoại. Lúc này sức tấn công của Đồng Tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Phút 72, hậu vệ H.Huế phá bóng thiếu chính xác, tạo điều kiện cho Tostao có bóng, sau một nhịp khống chế, anh đã tung cú sút quyết đoán khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Chỉ hai phút sau, đội trưởng của H.Huế đã dùng tay cản phá bóng, nhưng trọng tài chính không thổi phạt đền. Các cầu thủ Đồng Tâm phản đối quyết liệt.
Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ khách cũng đã nỗ lực tấn công nhưng “lực bất tòng tâm” và đành chịu thua sát nút 0-1 trước nhà vô địch. Nỗ lực của các cầu thủ đất Cố Đô là rất đang khen, nhưng để trụ vững ở những trận đấu tới thì họ còn nhiều việc phải làm trước các CLB mạnh là Đà NẵngậnhGL, SLNA...
Đội hình xuất phát của hai đội:
Đồng Tâm Long An: thủ môn Santos; hậu vệ Văn Giàu, Quang Trãi, Lâm Huy, Minh Trí; tiền vệ Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em, Thanh Trúc; tiền đạo Tostao, Antonio.
H.Huế: thủ môn Ulrich; hậu vệ Ngọc Luân, Cửu Phú, Huỳnh Điệp, Cảnh Lâm, Marcelo; tiền vệ Thanh Tuấn, Văn Minh, Độ Thắng, Đông Phương; tiền đạo Alfa.
Chi Lai