Peter Withe rất tự tin sẽ thắng Việt Nam
Cục diện sau trận đấu đầu tiên ở AFF Cup làm cho cả Việt Nam lẫn Indonesia bước vào cuộc chạm trán chiều nay với một áp lực rất lớn. Đôi bên đều chỉ có một con đường là chiến thắng để rộng cửa giành một trong hai vé của bảng B vào bán kết.
 |
| Peter Withe. |
HLV Peter Withe quyết lập lại kỳ tích 2004.
Bước vào phòng họp báo trưa qua với dáng vẻ rất tự tin, HLV trưởng đội tuyển Indonesia nói ngay: "Cuộc đấu với VN chiều nay là trận mà tôi đã chờ đợi rất lâu vì đơn giản tôi muốn chiến thắng. Tất nhiên VN cũng có hy vọng, nhưng tôi tin là Indonesia có thể vượt qua, thậm chí tái lập kỳ tích năm 2004 là thắng VN 3-0".
Khi được hỏi cơ sở nào để ông tin rằng Indoensia sẽ thắng, Withe nói: "Tôi đã xem 2 đội VN và Singapore thi đấu, tôi đã biết một số điểm mạnh và yếu của đội VN và tôi sẽ có đấu pháp phù hợp để đạt được điều tôi muốn". Nhưng Indonesia đã chơi không thật tốt trước Lào? Về điều này, nhà cầm quân người Anh lý giải: "Trong bóng đá điều bạn chờ đợi là chiến thắng, nên tỷ số dù là 1-0 hay 5-0 thì cũng như vậy thôi. Chúng tôi có lý do khi thắng vất vả Lào, vì đá với một đội chỉ co cụm phòng ngự thì rất khó ghi bàn".
Ông Withe cho biết thêm: "Ở BV Cup chúng tôi thua VN, nhưng đó chỉ là giải thử nghiệm, kết quả chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi đang có đội hình tốt nhất và đây mới là lúc chúng tôi thắng VN". Nhưng trận gặp Lào, 2 tiền đạo của đội ông đã chơi không tốt, nhất là Bambang? Ông Withe nhún vai: "Bambang vẫn là cầu thủ quan trọng của Indonesia, nhưng anh ta có thể bị thay bất cứ lúc nào, vì chúng tôi có đến 4-5 tiền đạo tốt. Anh có thấy khi hiệp 2, tôi đưa Saktiawan (24) vào thì lập tức có thêm 2 bàn thắng. Tôi muốn nhắc lại điều này vì tại Tiger Cup 2004, chúng tôi cũng có 2 tiền đạo mới toanh và chính họ đã hạ đội VN ngay trong hiệp đầu (Boas Salosa và Jayakesuma). Thế nên chúng tôi hoàn toàn đủ sức gây khó cho hàng thủ VN". HLV này cũng cho rằng trận đấu giữa Indonesia và VN sẽ là trận chiến một mất một còn, và ông tin Indonesia sẽ khống chế được tuyến giữa của VN bằng hàng tiền vệ gồm thủ lĩnh Ponaryo Astaman (11), người mà ông Withe cho là khuôn mẫu của tiền vệ nổi tiếng một thời Bima Sakti của Indonesia, cộng với Eka Ramdani (7) chơi tấn công linh hoạt và Atep (17), tác giả 2 bàn thắng trận gặp Lào. Một lần nữa, vị HLV này tỏ ra quá tự tin: "Chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu và pressing như từng hạ VN 2 năm trước, chúng tôi sẽ không cho các tiền vệ VN có nhiều bóng để phối hợp, và Indonesia sẽ ghi bàn ngay trong hiệp một".
HLV Riedl: "Chúng tôi chỉ sợ trọng tài"
Sáng qua, đội tuyển VN đã có buổi tập nhẹ trên sân Jurong cách trung tâm Singapore khá xa. Nhìn không khí vui vẻ của các cầu thủ, rõ ràng tuyển VN rất tự tin trước trận cầu quan trọng này. HLV Riedl cũng vui ra mặt khi ông liên tục cười đùa, chọc ghẹo Công Vinh và pha trò với Tấn Tài, Bảo Khanh, cũng như ông rất vui khi tiếp chuyện cánh báo chí. Các cầu thủ thi đấu chính thức chỉ tập nhẹ, trong khi các vị trí dự bị phải tập nhiều hơn. Sau buổi tập, cặp trung vệ Huy Hoàng - Như Thành được các bác sĩ chườm đá ở bàn chân, còn Công Vinh thì được băng gối rất cẩn thận. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền thì các chấn thương này đều không đáng kể và cả 3 vẫn sẽ thi đấu tốt ở trận gặp Indonesia vào hôm nay.
Nhận xét về đối thủ Indonesia, HLV Riedl nói: "Tôi đã biết họ rõ hơn qua trận đấu với tuyển Lào. Tôi nghĩ đúng ra họ phải ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng rõ ràng họ đã không dứt điểm tốt. Bambang và Jayakesuma là 2 chân sút có tiếng trong khu vực Đông Nam Á, nhưng chúng tôi chẳng ngại họ, các hậu vệ của chúng tôi chơi tốt hơn và hoàn toàn khống chế được họ". Nhận xét về hàng thủ Indonesia, HLV Riedl nói: "Chắc chắn họ đã chơi không tốt ở trận đấu vừa qua, để lộ nhiều khoảng trống mà nếu các tiền đạo của Lào xuất sắc hơn thì Indonesia đã khó có thể lật ngược tình thế". HLV Riedl nói rằng ông và các cầu thủ cũng đã chuẩn bị tốt để đánh bại Indonesia: "Indonesia là đội bóng mạnh, nhưng dĩ nhiên là các cầu thủ của chúng tôi mạnh hơn đội tuyển Lào, nên Indonesia sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ có cách để giành chiến thắng, bởi nếu không chúng tôi sẽ bị loại. Tôi không thể công bố đội hình trước trận đấu, nhưng đội tuyển ra sân trong trận gặp Singapore đã chơi rất tốt và không ai bị chấn thương để phải thay đổi".
Cũng trong sáng qua, HLV Riedl đã thay đổi phát biểu của mình về tổ trọng tài điều hành trận Singapore - VN, có lẽ điều này xảy ra sau khi ông có dịp xem lại những pha chiếu chậm tình huống Phan Thanh Bình đưa bóng vào lưới thủ môn Lewis: "Tôi không sợ Indonesia nhưng chỉ sợ trọng tài. Nếu trọng tài công tâm, chúng tôi đã có được trận thắng bởi bàn thắng của Thanh Bình hoàn toàn hợp lệ".
Đội hình xuất phát dự kiến
Indonesia: Hendro Kartiko (1) - Ismed Safyan (14), Richardo Salampessy (4), Firmansyah (18), Erol Iba (3) - Atep (17), Ponaryo Astaman (11, đội trưởng), Eka Ramdani (7), Mahyadi Panggabean (23) - Bambang Pamugkas (20), Ilham Jayakesuma (9).
Việt Nam: Bùi Quang Huy (1) - Quang Thanh (16), Huy Hoàng (3), Như Thành (7), Văn Biển (5) - Tấn Tài (14), Minh Phương (12, đội trưởng), Hồng Minh (11), Bảo Khanh (8) - Công Vinh (9), Thanh Bình (18).
|
Lịch thi đấu và kết quả của giải:
Ngày 12/1,16h30, Bảng A: Malaysia - Philippines 4-0 19h: Thái Lan - Myanmar 1-1
Ngày 13/1, 16h30, Bảng B: Indonesia - Lào 3-1 19h: Singapore - Việt Nam 0-0
Ngày 14/1, 16h30, Bảng A: Malaysia - Myanmar 0-0 19h: Thái Lan - Philippines 4-0
Ngày 15/1, 16h30, Bảng B: Việt Nam - Indonesia 19h: Singapore - Lào
Ngày 16/1, 19h, Bảng A: Myanmar - Philippines 19h: Thái Lan - Malaysia
Ngày 17/1, 19h, Bảng B: Việt Nam - Lào 19h: Singapore - Indonesia |
(Theo Thanh Niên)