Chủ nhật, 14/1/2007, 03:15 GMT+7

Chelsea chấm dứt chuỗi trận hoà bằng đại thắng

Sau 3 vòng đấu liên tiếp không thắng ở giải Ngoại hạng, đội ĐKVĐ đã trút giận lên đầu Wigan bằng kết quả 4-0. Điều này giúp các cầu thủ Chelsea và HLV Mourinho gạt bỏ đáng kể áp lực, đồng thời duy trì cách biệt 6 điểm với MU - CLB đang thẳng tiến với tốc độ cao.

Arjen Robben ăn mừng pha ghi bàn. Ảnh: AP.
Arjen Robben ăn mừng pha ghi bàn. Ảnh: AP.

Trong vòng quay dồn dập của giải Ngoại hạng dịp Giáng Sinh và năm mới, Chelsea đã không có đủ sức mạnh để đua với MU. "Gã khổng lồ" thành London hoà liền 3 trận trước Reading, Fulham và Aston Villa. Khác với chính họ hai mùa trước (khi vô địch), đoàn quân của Mourinho thời gian gần đây lỏng lẻo trong phòng ngự; thiếu hiệu quả khi tấn công; không thể áp đặt thế trận; tuyến giữa thì lộn xộn và sức bật yếu. Nguyên nhân? Một số trụ cột bị chấn thương. Hai tân binh đắt giá Ballack và Sheva vẫn chưa thể hợp với Chelsea, kéo theo hàng loạt xáo trộn trong đội hình và sự bất ổn về lối chơi. Mourinho bị chỉ trích là điều đương nhiên. Bản thân ông cũng có dấu hiệu oải, khi bóng gió về chuyện ra đi cuối mùa này nếu tình hình không sớm cải thiện. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố tương lai của ông không phải là điều đáng bận tâm lúc này. Thành tích của Chelsea mới là thứ quan trọng. Các ngôi sao áo xanh cũng hiểu rõ điều đó. Và họ phải hành động nhanh để gây sức ép với MU, đồng thời chấm dứt mạch không thắng tệ hại nhất dưới thời Mourinho.

Vòng 23

Quyết tâm cao cộng với việc được tiếp một Wigan đang lặn ngụp ở nhóm cầm đèn đỏ, Chelsea đã biến những động lực đó thành chiến thắng 4-0 tối qua (có tới 3 bàn được ghi trong hiệp hai). Họ cũng đã tìm lại được tính hiệu quả cao trước cầu môn đối phương: trong tổng số 6 lần dứt điểm trúng vào khu cầu môn thì đã có tới 4 bàn thắng được ghi. Chiến thắng đậm đà này cũng khiến những lời phát biểu ấn tượng trở lại với Mourinho: "Một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi có những bàn thắng. Thi đấu với tinh thần cao và áp đặt thế trận. Các bạn có xem kỹ Robben thi đấu hôm nay không. Nếu Chelsea có thể sử dụng cậu ấy và một số cầu thủ đặc biệt nhưng bị chấn thương khác ngay dịp Giáng sinh, chúng tôi rất có thể đã có những kết quả khác".

Nhà cầm quân đầy cá tính này không quá lời. Đúng là tối qua Robben đã có màn trình diễn tuyệt vời, góp công lớn vào đại thắng bằng những pha di chuyển tốc độ, thông minh cùng nhiều đường chuyền hiểm hóc. Chính tuyển thủ người Hà Lan này đích thân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 đầu hiệp hai - điểm mốc khiến Wigan thực sự sụp đổ, theo lời của HLV Paul Jewell bên phía các vị khách. Nhưng Chelsea cũng cần phải "cám ơn" cả sự hớ hênh của hàng phòng ngự Wigan ở trận này. Nếu chơi chặt chẽ và tập trung hơn thì đội khách hoàn toàn có thể tránh được tới 3 bàn thua đầu.

Bỏ đội hình 4-4-2 không thành công kể từ đầu mùa, Mourinho quay lại với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 giàu sức công phá và Chelsea tỏ ra hiệu quả hơn. Nhưng họ vẫn cần tới dấu ấn của may mắn trong bàn mở tỷ số ở phút 13 - đó chính là sai lầm khó hiểu trong chống đá phạt bên phía Wigan. Boyce phạm lỗi với Arjen Robben, và Chelsea được hưởng quả phạt bên cánh trái. Lampard sút ở cự ly khoảng 25 m. Bóng bay qua đầu tất cả các cầu thủ đứng trong khu cấm địa, rồi đập đất trước khi bay vào lưới. Thủ môn Kirkland của Wigan đã phán đoán sai điểm rơi của bóng và đánh chịu bó tay trong tình huống này. Sau khi có bàn giải toả sức ép tâm lý, Chelsea tiếp tục kiểm soát diễn biến nhờ sự cơ động của bộ ba Robben - Lampard - Ballack. Trước sự áp đảo của đội chủ nhà, Wigan phải đợi tới phút cuối hiệp một mới có dịp thử thách hàng phòng ngự áo xanh. Ian McCullough sút căng ở cự ly gần, nhưng Ricardo Carvalho kịp cản bóng đi vọt xà.

Chelsea tiếp tục nắm nhịp trận đấu sau giờ nghỉ và bùng nổ với 3 bàn thắng. Phút 63, Haestad của Wigan bất ngờ chuyền bóng dài về cho thủ môn, tạo thành đường kiến tạo tuyệt vời để Robben bắt tốc độ đuổi bóng. Cầu thủ hay nhất trận phá bẫy việt vị, rồi lừa qua cả thủ thành đội khách trước khi đưa bóng vào lưới trống từ cự ly gần, nhân đôi cách biệt. Chỉ khoảng 7 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho Chelsea. Arjen Robben căng ngang sệt ở mé trái khu cấm địa, thủ môn Chris Kirkland luống cuống đổ người cản phá và để bóng lọt vào lưới. Một bàn phản lưới nhà được tính cho người giữ thành này. Phút 92, Chelsea dừng "cơn mưa" bàn thắng ở kết quả 4-0. Didier Drogba bật cao và mạnh mẽ đánh đầu tung lưới Wigan từ cự ly gần, sau quả căng ngang của John Mikel ở biên phải.

Và chúng ta lại là những người chiến thắng. Ảnh: AFP.
"Chúng ta lại là những người chiến thắng". Ảnh: AFP.

Đội hình:

Chelsea: Hilario, Ferreira (Geremi 86), Carvalho, Essien, Bridge, Ballack, Makelele, Lampard, Drogba, Kalou (Mikel 82), Robben (Sahar 82).
Dự bị không sử dụng: Cudicini, Wright-Phillips.
Bàn thắng: Lampard 13, Robben 63, Kirkland 70 phản lưới nhà, Drogba 90.

Wigan: Kirkland, Boyce, Hall, Unsworth, Baines, Cotterill (Taylor 66), Skoko, Haestad (Landzaat 73), Kilbane, Heskey (Johansson 77), McCulloch.

Ngoại hạng Anh 2006 - 2007
 TT Đội  Trận HS Điểm

Trần Nam

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao