Thứ bảy, 13/1/2007, 11:36 GMT+7

Stamford Bridge cần thày trò Mourinho nổi giận

Đang phải gánh chịu áp lực nặng nề từ nội tình và tương lai đội bóng, "The Blues" không còn con đường nào khác ngoài một chiến thắng trước Wigan, tại Premiership tối nay. Vì trong cặp đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ, MU, sẽ có trận đấu được cho là dễ dàng khi tiếp Aston Villa.

Chelsea đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chiến thắng.

Từ vòng này, Premiership trở lại với vòng quay cũ, không vồn vã, cấp tập như trong dịp lễ hội nữa. Nhưng, sự nóng bỏng và kịch tính thì vẫn có thừa. Trong đó, cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea vẫn là tâm điểm chú ý, dù yếu tố quan trọng nhất - chuyện đổi ngôi - sẽ không thể xảy ra ngay ở vòng này do khoảng cách giữa hai đội giờ hiện là 6 điểm. Bù lại, trong cuộc đua giữa họ lại đang dần nảy sinh những "phản ứng phụ", những câu hỏi cần được trả lời gấp. Chelsea có sớm cải thiện được bộ mặt u ám hiện nay? Mourinho sẽ làm gì trước "cơn bão" dư luận đang ngày một tăng cấp? Và MU, liệu họ có tiếp tục thăng hoa?... Tất cả có thể sẽ được giải đáp ngay ở vòng này.

Vòng 23

Có thể nói, từ ngày về Stamford Bridge đến nay, đây có lẽ là thời kỳ nặng nề nhất của Mourinho. Những màn trình diễn kém cỏi, những trận đấu không thành công, áp lực từ nhiều phía cùng những lời đồn thổi về chuyện nội bộ của đội bóng đang khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha không khỏi đau đầu, thậm chí là rất dữ dội. Đã ba trận liên tiếp gần đây nhất tại Premiership, Chelsea không thể giành chiến thắng (toàn hòa), khiến khoảng cách giữa họ với MU bị nới rộng lên thành 6 điểm. Đó là chưa kể mới đây họ đã để đội hạng tư Wycombe cầm hòa 1-1 ở bán kết lượt đi Cup Liên đoàn.

Nhưng, Mourinho vẫn gượng cười khi dư luận cho rằng, đây là "thời kỳ đen tối" nhất của ông. Và có lẽ cựu HLV Porto đã đúng khi phản ứng như vậy vì ít ra ba trận hòa ở Premiership cũng chưa phải là thảm họa, và khoảng cách 6 điểm không phải là không thể khỏa lấp khi mùa giải còn dài. Nhưng chắc chắn, nếu không kịp thời vực Chelsea lại thành một đội bóng uy nghi như trước, một đội bóng mà chiến thắng thường nằm trong tay họ từ trước khi vào trận, thì có lẽ tương lai của chính ông tại Stamford Bridge cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng như những gì báo chí đưa tin gần đây. Bởi vậy, tiếp Wigan tối nay, khi Premiership đã ra khỏi vòng xoáy quay cuồng của dịp lễ hội cũng là lúc các nhà ĐKVĐ phải khẳng định mình.

Mourinho (phải) chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khốn khó như hiện nay.

Tuy nhiên, ranh giới giữa thành công và thất bại của Chelsea trong "canh bạc" này là khá mong manh. Ở cả ba lần gặp nhau tại Ngoại hạng trước đây, đại gia thành London luôn là đội giành phần thắng. Nhưng, ngay cả khi Chelsea đang đạt phong độ tốt nhất thì đó cũng đều là những chiến thắng rất khó nhọc, đều chỉ với cách biệt một bàn ít ỏi. Thậm chí hai lần trong số đó, nụ cười chỉ đến với thày trò Mourinho vào những phút bù giờ cuối trận. Bởi vậy, ngay cả hiện nay, khi Wigan đang rơi vào khủng hoảng thật sự với 5 trận thua liên tiếp và đã tụt xuống sát vị trí cầm đèn đỏ (17) thì chiến thắng đến với Chelsea chưa hẳn đã dễ dàng, nhất là khi John Terry, Cech và Boulahrouz vẫn chưa thể trở lại, trong khi Ashley Cole cũng phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Nhưng dẫu sao, với sự trở lại của Carvalho sau án treo giò, kết hợp cùng Ferreira, ít nhiều sẽ làm hàng thủ áo xanh trở nên "đích thực hơn" (trận hòa Wycombe, tiền vệ Essien phải lui về đá trung vệ). Robben và Cudicini được kỳ vọng là có thể góp mặt sau chấn thương. Nhưng, việc Drogba hết án treo giò và đang rất háo hức trở lại mới chính là điều giúp các CĐV Chelsea cảm thấy tự tin hơn cả.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Chelsea: Hilario, Geremi, Carvalho, Ferreira, Bridge, Essien, Makelele, Lampard, Ballack, Kalou, Drogba.

Wigan: Pollitt, Hall, Granqvist, Boyce, Baines, Cotterill, Johansson, Landzaat, Kilbane, Heskey, McCulloch.

Trái với tình cảnh bất an của Chelsea, tối nay, MU lại đang có tâm thế rất tốt cho trận tiếp Aston Villa. Một chiến thắng, như trong cả hai lần gặp nhau trước ở mùa này (một tại Premiership, một tại FA Cup), có lẽ là điều đã nằm trong tầm tay thày trò Ferguson.

Larsson liệu có lại lập công khi tái đấu Aston Villa?

Giữa hai đội hiện là những bảng màu tương phản nhau, về cả phong độ, thành tích lẫn tâm trạng. "Quỷ đỏ" đang phơi phới với những chiến thắng, với ngôi đầu bảng cùng sự ổn định về lối chơi và nhân sự. Trong khi đó, đã 10 trận gần đây tại Premiership, thày trò Martin O'Neill không một lần giành chiến thắng (hòa 5, thua 5). Chính kết quả tồi tệ này đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ 13 bảng xếp hạng. Đó quả là bước lùi đáng buồn của Aston Villa khi cách đây hai tháng họ còn đang rất phấn khích ở vị trí thứ 3. Không chỉ có khác biệt ở hiện tại, trong quá khứ, MU cũng luôn là đội chiếm ưu thế trong những lần đối đầu. Ở 8 lần gặp nhau gần đây nhất, "Quỷ đỏ" đều giành chiến thắng. Xa hơn, trong cả thảy 29 lần đối địch, MU bất bại tới 22 lần (thắng 20). Đây cũng chính là thành tích đối đầu tốt nhất của đội chủ sân Old Trafford với một đội bóng tại Premiership.

Cách đây ít ngày, trên sân nhà Old Trafford, MU đã đánh bại Aston Villa 2-1 tại FA Cup. Đáng nói hơn khi đó là trận đấu đầu tiên của Henrik Larsson trong màu áo đỏ. Không những chơi tốt, chính cựu ngôi sao Barca còn là người mở tỷ số cho đội chủ nhà, góp phần đưa MU đi tiếp tại giải đấu có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Bởi vậy, trận này, nhiều khả năng Larsson sẽ lại có cơ hội được ra sân. Hoặc chí ít cũng giúp HLV Ferguson có thêm cơ hội lựa chọn và tự tin vào một chiến thắng khi Saha cũng đã có thể trở lại trên hàng công. Scholes và thủ thành Van der Sar nhiều khả năng cũng sẽ được ra sân ngay trong đội hình chính sau khi vắng mặt ở trận gặp Aston Villa cách đây 5 ngày.

Đội hình xuất phát dự kiến:

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs, Saha, Rooney.

Aston Villa: Kiraly, Hughes, Ridgewell, Cahill, Bouma, McCann, Osbourne, Samuel, Barry, Baros, Agbonlahor.

Cũng tối thứ bảy này, Arsenal và Liverpool đều có những trận đấu quan trọng. Thày trò HLV Benitez sẽ đến làm khách của Watford trong sự bấn loạn sau những trận đấu rất tệ hại gần đây. Nhất là thảm bại 3-6 trước Arsenal ở trận đấu bù tứ kết Cup Liên đoàn. Tuy nhiên, việc chỉ phải gặp đội bóng dưới cơ sẽ là cơ hội để thày trò HLV Benitez "rửa mặt", dù sẽ không có sự phục vụ của Garcia và Gonzalez mới gia nhập hàng ngũ "thương binh".  

Trong khi đó, đại gia thành London sẽ đến làm khách của Blackburn trong tâm trạng thoải mái. Adebayor đã có thể trở lại sau chấn thương. Baptista đang phấn khích với 4 bàn thắng, góp vào chiến thắng chấn động 6-3 trước Liverpool tại Cup Liên đoàn cách đây ít ngày, trong khi các vị trí trụ cột khác đều sẵn sàng ra sân.

Đang có phong độ tốt, liệu Henry (trái) có cùng đồng đội xóa những kỷ niệm không vui tại sân của Blackburn. 

Được đánh giá cao hơn hẳn đối phương, và từng đại thắng chính Blackburn 6-2 ở lượt đi trên sân Emirates, nhưng thày trò HLV Wenger có lẽ không quá tự tin vào một chiến thắng đậm đà khi tái đấu với đội bóng của Mark Huges tối nay. Vì, phải thi đấu trên sân của Blackburn chưa khi nào là điều dễ chịu với "các Pháo thủ".

Đội hình xuất phát dự kiến:

Blackburn: Friedel, Emerton, Henchoz, Khizanishvili, Neill, Bentley, Savage, Mokoena, Pedersen, Nonda, McCarthy.

Arsenal:
Lehmann, Hoyte, Toure, Senderos, Clichy, Hleb, Fabregas, Gilberto, Rosicky, van Persie, Henry.

Ngoại hạng Anh 2006-2007

Dương Văn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao