Thứ tư, 18/8/2004, 10:37 GMT+7

Hàn Quốc vào tứ kết, Argentina toàn thắng

Bị dẫn trước tới 3 bàn rồi kịp gỡ hoà 3-3, Hàn Quốc đã phải trải qua những giây phút khó khăn nhất để ghi tên mình ở tứ kết môn bóng đá nam Olympic 2004. Cũng trong lượt đấu đêm qua, ứng cử viên vô địch, Argentina, hoàn thành chuỗi trận toàn thắng tại vòng bảng.

Cho Jae-jin (phải) ghi liên tiếp hai bàn cho Hàn Quốc.

Được 4 điểm sau hai trận, Hàn Quốc và Mali chỉ cần một kết quả hoà là hai đội dắt tay nhau vào tứ kết. Nhưng diễn biến trên sân không hề hoà nhã như dự đoán. Mali vượt lên dẫn trước tới 3-0 trong 55 phút đầu tiên. Và vào những thời điểm khó khăn, bản lĩnh và một chút may mắn đã giúp đội bóng Đông Á gỡ hoà chỉ trong khoảng 5 phút.

Sau trận thắng trước chủ nhà Hy Lạp ở lượt trước, các cầu thủ Olympic Mali ra quân gặp Hàn Quốc với khí thế tưng bừng. Với lối chơi dũng mãnh và đậm chất kỹ thuật, đội bóng châu Phi đẩy đối thủ vào thế khó khăn. Trong vòng 24 phút đầu tiên, Tenema Ndiaye ghi liền hai bàn, đưa Mali vươn lên dẫn trước. Suốt 45 phút đầu, Hàn Quốc hoàn toàn không thể kiểm soát được thế trận trước Mali.

Sau giờ nghỉ giải lao, Tenema Ndiaye tiếp tục cụ thể hóa ưu thế của Mali trên sân, bằng bàn thắng phút 55, hoàn tất cú hat-trick. Bị dẫn tới ba bàn, và gần như bị loại khỏi giải, Hàn Quốc bỗng chơi quật khởi phi thường - đúng như truyền thống tinh thần thép của họ. Liên tiếp các phút 61 và 62, Cho Jae-jin gỡ liền hai bàn cho đội bóng châu Á. Không cho đối thủ kịp hoàn hồn, Hàn Quốc gây sức ép cực mạnh. Phút 64, Choi Sung-kuk tạt bóng từ cánh trái. Trong nỗ lực phá bóng, cầu thủ Mali, Adama Tamboura, đánh đầu đốt lưới nhà, san bằng tỷ số 3-3 cho Hàn Quốc. Những phút còn lại, dường như hai đội bằng lòng với kết quả và chơi thận trọng. Tỷ số hoà chung cuộc giúp cả hai đội bóng đều có 5 điểm, và cùng vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Kết quả 3-3 của trận Hàn Quốc - Mali đã dập tắt hoàn toàn hy vọng lọt vào tứ kết của đội Olympic Mexico. Các cầu thủ Trung Mỹ đã xuất sắc giành thắng lợi 3-2 trước chủ nhà Hy Lạp, nhưng họ chỉ có được 4 điểm tối đa và ngậm ngùi rời khỏi giải. Thất vọng lớn nhất thuộc về đội chủ nhà. Olympic Hy Lạp thua cả 3 trận và không thể lặp lại kỳ tích như đội tuyển quốc gia tại Euro 2004.

D'Alessandro ăn mừng bàn thắng cho Argentina.
Cũng trong đêm qua, Argentina nhẹ nhàng vượt qua Olympic Australia với tỷ số 1-0. HLV Bielsa đã chỉ đạo các học trò chơi giữ sức và tránh chấn thương. Bàn thắng duy nhất của D'Alessandro ở phút thứ 8 đem lại chuỗi trận toàn thắng tại vòng bảng cho đội bóng Nam Mỹ. Kết quả này cũng làm hài lòng cả Australia, vì họ chỉ thua với tỷ số tối thiểu, và vẫn vào tứ kết do hơn Tunisia hiệu số bàn thắng thua.

Ở trận đấu còn lại, Serbia&Montenegro đã thua trận thứ ba liên tiếp trước Tunisia bằng kết quả 2-3. Được 4 điểm như Australia, nhưng Tunisia thua về chỉ số phụ và chấp nhận bị loại.

Trong khuôn khổ môn bóng đá nữ tại Olympic, đêm qua đã diễn ra 4 trận đấu với những kết quả không bất ngờ. Các cô gái Brazil đè bẹp chủ nhà Hy Lạp với thắng lợi 7-0. ĐKVĐ thế giới, đội tuyển Đức, thắng Mexico 2-0. Còn cựu vô địch Olympic, đội tuyển Mỹ, buộc phải chia điểm với các nữ cầu thủ Australia (1-1). Trong trận đấu còn lại, Thuỵ Điển hạ Nigeria 2-1.

Tiến Dũng

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao