Hàng thủ đội tuyển Việt Nam: Vẫn còn nhiều âu lo
Đội tuyển bóng đá quốc gia vừa thắng đậm tuyển TP HCM 3-0 trong trận giao hữu, trên sân Thành Long. Nhưng ông Tavares không thể bình thản quan sát, mà liên tục phải ra tận đường biên hò hét các hậu vệ Hùng Dũng, Anh Dũng, Duy Quang và sau đó là Mạnh Dũng, vì họ không ít lần sai sót.
 |
| Thạch Bảo Khanh (đỏ) thi đấu rất năng nổ. |
Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc bằng đội hình 4-3-3, với Huỳnh Đức nhiều kinh nghiệm, tiểu xảo chơi ở vị trí trung phong, còn Công Vinh và Bảo Khanh là hai tiền đạo cánh. Huỳnh Đức là tiền đạo cắm, nhưng đã qua rất xa thời kỳ đỉnh cao của mình, nên các hậu vệ tuyển TP HCM không khó khăn gì khi kèm anh. Với sở trường che bóng, bật tường với tuyến hai rồi xuất phát tốc độ cao thì hiện nay Đức không thể thực hiện với khả năng còn lại của mình. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Công Vinh thi đấu rất xông xáo, năng nổ, kỹ thuật cơ bản tốt nên gây rất nhiều khó khăn cho đối phương. Anh cũng là cầu thủ ít bị HLV trưởng nhắc nhở nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Hàng tiền vệ với Tài Em bên trái, Minh Phương bên phải, Trường Giang đá ở trung lộ. Hai cầu thủ chạy cánh Minh Phương, Bảo Khanh bằng tốc độ, kỹ thuật vượt trội của mình liên tục gây áp lực lên đối thủ. Đặc biệt với sự trở lại của Tài Em sau chấn thương, anh liên tục hoán chuyển vị trí với Bảo Khanh làm cho cánh trái tuyển Việt Nam thi đấu một cách suôn sẻ và mềm mại hơn. Cầu thủ còn lại - Trần Trường Giang - thi đấu rất mờ nhạt và vật vờ.
Vấn đề nan giải nhất của ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay là các cầu thủ hậu vệ. Anh Dũng và Mạnh Dũng - cầu thủ vào sân hiệp hai, không phải là những trung vệ có lối chơi đầu óc, phá bóng càng xa khung thành càng tốt luôn là sự lựa chọn hàng đầu của họ khi bị đối phương tấn công. Quang Trãi trấn giữ hành lang trái, nhưng anh không có các pha chồng cánh với Bảo Khanh khiến cho yếu tố bất ngờ từ sự dâng lên của hậu vệ cánh trái này bị tê liệt. Hậu vệ phải là Văn Đàn thì kỹ thuật lại không tốt, thường xuyên bị HLV Tavares nhắc nhở. Với một đối thủ có trình độ cách biệt như vậy mà các tuyển Việt Nam cũng chỉ ghi được một bàn thắng trong hiệp một, do công của Công Vinh ở phút thứ 10. Các pha phối hợp còn lại luôn thất bại ngay thời khắc quyết định: lật cánh, chọc khe, đội phá cánh trái, cánh phải đều không thành công.
Hàng trăm khán giả lặn lội đường xa đến trung tâm TDTT Thành Long (TP HCM) rất mãn nguyện khi đầu hiệp hai Văn Quyến được tung vào sân. Hai tiền đạo cùng của lò Sông Lam là Quyến và Vinh, nhưng lại có phong cách thi đấu khác hẳn. Văn Quyến vẫn chạy nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khi có bóng anh lại tung một đường chuyền sệt cho tiền vệ hai cánh xâm nhập khung thành đối phương. Công Vinh thì khác hẳn, thường xuyên lùi về kiếm bóng góp phần phòng ngự từ xa với các tiền vệ. Hai hậu vệ cánh cũng có sự điều chỉnh: Đức Thắng bên trái, Huy Hoàng bên phải. Tuyển Việt Nam vẫn ép sân, và có một bàn nhân đôi cách biệt rất đẹp mắt, nhờ công của Thạch Bảo Khanh. Bàn thắng này có được từ một pha bật tường đẹp mắt, và công việc còn lại được Bảo Khanh thực hiện dễ dàng bằng cú xỉa bóng lọt nách thủ môn tuyển TP HCM.
Sau bàn thắng này, ông Tavares làm mọi người bất ngờ khi thay đến 7 vị trí thi đấu trong đội hình. Trung vệ Mạnh Dũng có nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự khi đảm nhiệm vị trí như một trung vệ thòng. Duy Quang được bố trí đá trụ, nhưng thường xuyên lùi về như một trung vệ dập trước mặt hàng thủ đội nhà. Xuân Thành, Hồng Minh, Quý Sửu, Văn Thành, thủ môn Quang Huy cũng được đưa vào sân, và tất cả đều thi đấu không đạt yêu cầu. Riêng Xuân Thành liên tục chuyền hỏng, và không có một pha phối hợp nào thật sự ra hồn với các cầu thủ xung quanh mình. Với những sự thay đổi ở hiệp hai, trên họ. Vì thế, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chơi rất lộn xộn khi họ liên tục bị trùng vị trí với nhau. Rất may, đối thủ hôm nay của họ không phải là Myanmar hay Ấn Độ tại LG Cup sắp tới. Nhưng rồi tiền đạo Văn Thành cũng kịp ghi được dấu ấn của mình ở phút 58, khi đánh đầu ấn định kết quả 3-0, sau quả tạt của Đức Thắng.
Sau trận đấu, ông Tavares cho biết: "Đây chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm, nên cũng không nói lên được điều gì. Mục tiêu của chúng tôi chính là Tiger Cup vào cuối năm, chứ không phải là LG Cup khởi tranh vào ngày 20/8 này. Nhưng không hiểu tại sao Việt Nam lại có nhiều Cup để thi đấu thế? Ở các quốc gia Anh, Italy, Tây Ban Nha..., thì đội tuyển chỉ tham dự các trận đấu giao hữu thôi".
Cũng trong hôm qua, trước trận đấu tập, ông Tavares đã có vài lời an ủi với thủ môn Dương Hồng Sơn khi buộc phải trả anh về địa phương vì án phạt ở CLB SLNA. Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển, nói: "Hai thủ môn hiện thời là đủ, sau LG Cup sẽ có phương án thay đổi. Có thể là Thế Anh của Ngân Hàng Đông Á".
Nguyễn Tuấn