Thứ hai, 17/5/2004, 09:29 GMT+7

Real 'tự nguyện' nhường vị trí thứ hai cho Barcelona

Figo (trắng) cùng Real tiếp tục tụt dốc.
Figo (trắng) cùng Real tiếp tục tụt dốc.

Thất bại 1-2 trên sân đội bóng đã xuống hạng Murcia đêm qua là trận thua thứ tư liên tiếp của Real Madrid. Trong khi đó, chiến thắng với tỷ số 1-0 khi tiếp Racing Santander vừa đủ để Barcelona vượt qua Real, giành lấy vị trí nhì bảng xếp hạng Primera Liga hiện nay.

Trong suốt 102 năm thành lập, chưa bao giờ Real phải chịu chuỗi thất bại tương tự. Tất cả những gì tồi tệ nhất với đội bóng Hoàng gia xảy ra một cách chóng vánh trong 45 phút đầu tiên. Ngay phút thứ nhì, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước. Luis Garcia dễ dàng đưa bóng vào lưới từ khoảng cách gần sau khi Casillas không thể bắt dính pha đánh đầu của Richi Perez. Dường như phong độ của Casillas, một thủ môn vốn có lối chơi chắc chắn nhất tại Primera Liga, cũng đi xuống cùng với tinh thần rệu rão của toàn đội bóng. Với Garcia, một bàn thắng cũng đã là đủ để anh có được sự báo thù ngọt ngào với CLB cũ. Mùa hè vừa qua, anh thuộc số bị Chủ tịch Perez thẳng tay tống cổ khỏi sân Bernabeu dù là chân sút số một trong đội dự bị của Real. Tuy nhiên, phút 33, Garcia đẩy Real lún sâu vào khó khăn với bàn thắng từ chấm 11 m. Trước đó, trọng tài đã thổi phạt Helguera do để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Kết quả vòng 37

Ở trận này, vận may đã rời bỏ Real. Phút 21, Raul đánh đầu bóng chạm cột dọc. Phút 36, Beckham nhận thẻ đỏ do phản ứng quyết liệt với trọng tài biên. Mùa giải đầu tiên tại Bernabeu đã kết thúc không mấy tốt đẹp với thủ quân đội tuyển Anh khi không thể tham gia trận đấu cuối cùng. Thậm chí, án phạt dành cho Beckham có thể kéo dài tới mùa giải sang năm do còn cố nán lại sân để tranh cãi và còn vỗ tay giễu cợt quyết định của trọng tài khi bước về phòng thay đồ. Bất chấp những nỗ lực của Figo trong suốt hiệp hai, phải đợi đến những phút đá bù giờ, Guti mới gỡ lại được một bàn cho đội khách. Lượt đấu cuối, Real sẽ gặp Sociedad.

Luis Enrique đã có được niềm vui ngày chia tay.
Luis Enrique đã có được niềm vui ngày chia tay.

Trong khi đó, tại Barcelona, Luis Enrique đã có cuộc chia tay đầy cảm động với người hâm mộ trong trận thắng Racing Santander 1-0. Ở trận đấu cuối cùng trên sân Nou Camp, Enrique xuất quân với băng đội trưởng và nhận được sự hoan hô nồng nhiệt của khán giả. Để cảm ơn những cống hiến của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha dành cho đội bóng xứ Catalan suốt 8 năm qua, các cầu thủ nhí đã mang vào sân một chiếc áo cực lớn mang số 21, số áo của Enrique tại Barcelona, như một lời chào tạm biệt.

Trở lại với trận đấu, dù chỉ ghi được một bàn nhưng đây là chiến thắng dễ dàng với Barcelona. Áp đặt thế trận bằng phong thái của một ông lớn ngay từ những phút đầu tiên, Barcelona có được bàn thắng ngay ở phút 15. Trong pha bóng dẫn đến quả phạt 11 m, Ronaldinho đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất nổi bật của anh: kỹ thuật siêu đẳng, sức càn lướt và độ tinh quái. Từ bên cánh trái, tiền đạo người Brazil đi bóng sát đường biên ngang lần lượt vượt qua hai hậu vệ Santander. Bị đốn ngã ở ngoài vòng 16m50 nhưng Ronaldinho vẫn còn đủ sức để rướn người vào phía trong vạch vôi trước khi tiếp đất. Đích thân Ronaldinho thực hiện quả phạt và ghi bàn thắng thứ 15 cho riêng mình tại giải vô địch.

Với kết quả này, Barcelona vươn lên vị trí thứ nhì, hơn Real 2 điểm (72-70). Barcelona hiện có hiệu số bàn thắng bại là dương 25 (ghi 62 bàn, thủng lưới 37 bàn) so với dương 21 của Real (ghi 71, thua 50). Barcelona chỉ cần hoà trận đấu cuối, trong khi Real không thể thắng chêch lệch qua 4 bàn, thứ tự hiện nay sẽ được giữ nguyên. Trong trường hợp đó, đội bóng thành Madrid sẽ gặp tổn thất nghiêm trọng về tài chính. Việc phải tham gia vòng sơ loại Champions League vào tháng 7 và tháng 8 làm ảnh hưởng tới kế hoạch du đấu, quảng bá hình ảnh tại Mỹ và châu Á mà chủ tịch Perez đã dự định.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 37, Valencia đã thua 1-2 trên sân Villarreal. Rõ ràng tân vô địch Primera Liga đang tập trung sức lực chuẩn bị cho trận chung kết Cup UEFA với Olympique Marseille vào tối thứ tư tới.

Thắng Celta Vigo 3-0, Deportivo vẫn đứng thứ tư nhưng chỉ còn kém Real 2 điểm. Nếu lượt đấu cuối Real hoà còn Deportivo thắng, hai đội sẽ cùng được 71 và đội bóng thành Madrid sẽ không giữ được ngay cả vị trí thứ ba. Deportivo hiện hơn đối thủ về kết quả đối đầu, thua 1-2 ở Bernabeu lượt đi nhưng thắng lại 2-0 trên sân nhà lượt về.

Espanyol dẫn trước Mallorca 2-0 nhưng lại để thua chung cuộc 2-4. Kết quả này khiến cho việc xác định hai đội xuống hạng còn lại phải đợi tới lượt đấu cuối cùng. Cuộc đua tranh giành suất trụ hạng diễn ra quyết liệt giữa các đội Santander, Celta Vigo, Espanyol và Valladolid.

Nguyên Thành

Xếp hạng Primera Liga (sau 16/5)
Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao