Thứ hai, 18/2/2008, 04:02 GMT+7

Thăm trại tập trung của phát xít Đức

Từ năm 1939 tới năm 1945, trại tập trung Sachsenhausen (Berlin) đã giam giữ 200.000 người Do Thái, tù binh và những người đối lập với chính quyền của Hitler.

Những hàng rào dây thép gai, dây điện được bố trí khắp nơi ngăn chặn tù trốn.
Nơi giam giữ tù nhân được xây dựng giữa bãi cỏ trơ trọi.
Nơi giam giữ tù nhân được xây dựng giữa đồng cỏ trơ trọi.
Tù nhân phải sống trong điều kiện tồi tệ, mái nhà thấp, ẩm mốc.
Tù nhân phải sống trong điều kiện tồi tệ, mái nhà thấp, ẩm mốc. Riêng năm 1941, có khoảng 12.000 tù binh bị giết.
Nơi ngủ của các tù nhân là các giường tầng kê san sát.
Nơi ngủ của các tù nhân là các giường tầng kê san sát.
Các lò thiêu người luôn trong tình trạng quá tải.
Các lò thiêu người luôn trong tình trạng quá tải.
Hàng chục nghìn người đã chết tại đây vì đói, lạnh, kiệt sức và bị xử bắn tập thể.
Hàng chục nghìn người đã chết tại đây vì đói, lạnh, kiệt sức và bị xử bắn tập thể.
Năm 2003, một công nhân đã tìm thấy mẩu giấy trong một chiếc chai khi đang phá một phần sàn nhà. Mẩu giấy viết: “Tôi muốn trở về nhà. Ở trại Sachsenhausen từ 9/3/1937. Hôm nay là 19/41944. Không biết bao giờ, tôi mới được gặp lại người yêu dấu ở Frechen, Cologne. Nhưng tinh thần của tôi không bị suy sụp. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anton Engermann, sinh ngày 6/10/1902”.
Năm 2003, một công nhân đã tìm thấy mẩu giấy trong một chiếc chai khi đang phá một phần sàn nhà. Mẩu giấy viết: “Tôi muốn trở về nhà. Ở trại Sachsenhausen từ 9/3/1937. Hôm nay là 19/41944. Không biết bao giờ, tôi mới được gặp lại người yêu dấu ở Frechen, Cologne. Nhưng tinh thần của tôi không bị suy sụp. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anton Engermann, sinh ngày 6/10/1902”.
Tượng đài tưởng niệm nạn nhân của trại. Hàng năm, cứ tới tháng 4, những tù nhân cũ của trại Sachsenhausen (Đức) lại gặp nhau để tưởng niệm những người đã bị thảm sát dưới thời phát xít Đức.
Tượng đài tưởng niệm nạn nhân của trại. Hàng năm, cứ tới tháng 4, những tù nhân cũ của trại Sachsenhausen (Đức) lại gặp nhau để tưởng niệm những người đã bị thảm sát dưới thời phát xít Đức.

Hồng Liên

Chia sẻ hình ảnh và cảm xúc về những nơi bạn đã đi qua ở đây.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao