Thứ sáu, 23/10/2009, 09:41 GMT+7
Các tin khác
- Máy bay lạc đường vì phi công cãi nhau (23/10)
- Berlusconi: 'Tôi chả thích làm thủ tướng' (23/10)
- Đi tù vì vu sếp quấy rối (22/10)
- Người có ngón tay khỏe nhất thế giới (21/10)
- Dọa bỏ chồng vì bị ví với nhà tù (20/10)
- Ngủ trên cây vì bị cá sấu đuổi (20/10)
- Thiếu nữ vượt biển từng bị đâm tàu vì ngủ quên (20/10)
- Thoát chết kỳ diệu khi ô tô đổ sập vào mái nhà (20/10)
- Bảo tàng dưới nước lớn nhất thế giới (19/10)
- Áo cứu hỏa nhìn xuyên thấu bị chê (19/10)
- Nhà Trắng sắp đón hàng nghìn khách (16/10)
- Vợ chồng nữ hoàng Anh hẹn hò bí mật (16/10)
- Hành khách bị chụp nude ở sân bay (15/10)
- Bị tàu hỏa kéo lê 200 mét (14/10)
- Mốt bán thân lấy tiền mua sắm ở Hong Kong (13/10)




E-mail
Bản In












Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123
Đúng là Mỹ
Chỉ có ở Mỹ mới có kiểu luật pháp vừa chặt chẽ nhưng lắm khi cứng nhắc đến buồn cười. Và người dân Mỹ thì rất ý thức về quyền con người, nhưng nhiều khi cực đoan đến mức gàn dở. Nếu là ở Việt Nam, thì chắc người Phụ nữ kia sẽ quay mặt đi và sau đó cũng chẳng chú ý đến chuyện đó nữa. Chẳng mất thời giờ của mình và công sức của các vị quan toà làm gì. Với lại, ở Việt Nam cũng chẳng có mấy ai, thích khoả thân như anh chàng nọ. Còn nếu có người hơi dị thường như vậy, nếu hắn làm trong nhà riêng của hắn thì kệ thôi, chỉ để người ta cười cho.
Vũ Khúc