Bệnh viện cai nghiện Internet ở Bắc Kinh
![]() |
| Một quán café Internet ở Bắc Kinh. |
Khoảng 12 thanh thiếu niên, một số mặc quần bò xé tua và áo phông rộng thùng thình, ngồi thành vòng tròn, nhai kẹo cao su và ngượng nghịu tự giới thiệu về mình.
“Tôi 12 tuổi”, một cậu bé mỉm cười cho biết. “Tôi mê chơi game. Chỉ có thế thôi”.
“Được ngủ thật là dễ chịu”, một cậu khác, 17 tuổi với mái tóc đâm tua tủa, tâm sự về cái cảm giác khi cậu không còn ngồi bên máy tính suốt cả ngày nữa.
Các bạn trẻ này là bệnh nhân tại bệnh viện đầu tiên được chính phủ Trung Quốc cấp phép chính thức chuyên điều trị chứng nghiện Internet.
“Tất cả các em ở đây đã bỏ học vì chơi game hay ở trong các chat room mỗi ngày. Các em bị suy nhược, lo lắng, sợ hãi, không muốn giao tiếp với những người khác, hoảng hốt và kích động. Ngoài ra, còn có chứng khó ngủ, tay bị run và tê cứng”, bác sĩ Tao Ran cho biết.
Theo các số liệu của chính phủ, Trung Quốc có cộng đồng dùng Internet lớn thứ 2 thế giới - 94 triệu, chỉ đứng sau Mỹ.
Báo chí nước này gần đây đã đề cập đến những trường hợp mê game trên Internet quá độ, một số em đã bỏ học, tự tử, thậm chí có trường hợp giết người.
Bác sĩ tâm lý Kimberly Young ở Bradford (Pennsylvania, Mỹ), tác giả quyển sách năm 1998 về chứng nghiện Internet đã được dịch sang tiếng Trung, cho biết bà không ngạc nhiên trước việc người Trung Quốc hiện nay cũng phải đối mặt với chứng dùng Internet quá nhiều. Một thập kỷ trước, các chương trình điều trị chứng nghiện Internet gần như không tồn tại ở Mỹ, nhưng giờ đây nhiều bệnh viện tư và vô số bác sĩ chuyên khoa như bà đang làm công việc này.
Bệnh viện trên ở Bắc Kinh do nhà nước quản lý, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ tháng 3. Nó nằm ở tầng trên của tòa nhà 2 tầng trên con đường rợp bóng cây, thuộc khu vực bệnh viện Quân y Trung ương ở trung tâm thủ đô. Tại đây, có 12 y tá và 11 bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân (đa số tuổi từ 14 đến 24, bị mất ngủ, sút cân, mất bạn bè sau vô số giờ ngồi trước máy vi tính, thường là để chơi game trên mạng). Một số đến đây tình nguyện, một số được cha mẹ đưa tới. Họ tâm sự Internet giúp họ thoát khỏi những căng thẳng thường nhật, nhất là áp lực của cha mẹ đối với chuyện học hành của họ. Theo bác sĩ Tao, một số không thể ngừng chơi game, số khác lớn tuổi hơn thì nghiện chat với những người khác phái.
Tao, một bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm 20 năm chữa trị các chứng nghiện, ước tính khoảng 2,5 triệu người Trung Quốc nghiện Internet, tuy những người khác tỏ ra ngờ vực về con số này.
“Một khi số người lên mạng tăng, thì số người nghiện mạng cũng sẽ tăng, nhưng chúng ta không nên quá lo lắng về vấn đề này”, Kuang Wenbo, một giáo sư truyền thông tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết. “Thanh niên ở tuổi mới lớn đều gặp phải những vấn đề của riêng họ. Thậm chí nếu không có Internet, thì họ cũng sẽ nghiện những thứ khác”.
Phóng viên được phép tiếp xúc với các bệnh nhân tại bệnh viện với điều kiện không được tiết lộ danh tính của họ.
“Tôi không bình thường”, một chàng trai 20 tuổi ở Bắc Kinh từng dành ít nhất 10 giờ/ngày trước màn hình máy tính để chơi những trò hủy diệt như Diablo tâm sự. “Ở trường tôi không chú ý khi các thày cô giáo giảng bài. Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới là chơi trò game tiếp theo. Chơi game làm tôi hạnh phúc, giúp tôi quên đi những rắc rối của chính mình’.
Cậu bé 12 tuổi nói trên, một bệnh nhân mới đến, thì từng ngồi lỳ 4 ngày ở một quán café Internet gần như không ăn không ngủ.
Một chàng trai 21 tuổi ở Hắc Long Giang (đông bắc Trung Quốc), đã ở đây 10 ngày, cho biết, chơi Internet giúp anh quên đi áp lực đối với chuyện học hành: “Tôi thức cả 24 giờ và chỉ ăn trước màn hình máy tính”.
Nhóm y bác sĩ tại đây đã lập ra một bài kiểm tra chuẩn mực để chẩn đoán xem liệu một người có bị nghiện hay không, sau đó sử dụng kết hợp các hình thức điều trị bằng liệu pháp, thuốc, châm cứu và tập thể thao như bơi và bóng rổ để dần đưa các bệnh nhân trở về đời sống bình thường. Họ thường phải ở lại đây 10-15 ngày, với chi phí là 48 USD/ngày, một mức giá cao ở Trung Quốc, nơi thu nhập bình quân của người dân thành phố chỉ là 20 USD/tuần.
Hoạt động điều trị bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng và bao gồm các buổi tập luyện trên một cái máy kích thích các xung thần kinh bằng cách tác động dòng điện 30 volt vào các điểm nhất định trên cơ thể. Một số bệnh nhân được tiếp một chất trong suốt qua tĩnh mạch để “điều chỉnh tình trạng không cân bằng của các chất tiết ra từ não”, một y tá cho biết. Các nhân viên trong bệnh viện từ chối cung cấp thêm thông tin về các thuốc men được sử dụng tại đây.
Bệnh nhân được ngủ, viết nhật ký hay chơi bài. Phòng của họ có nhiều ánh sáng mặt trời, được trang trí bằng hoa nhân tạo, có chú gấu ôm Winnie và tivi 17 inch.
Bác sĩ Tao cho biết việc điều trị nói chung là thành công, nhưng việc ngăn bệnh nhân tái nghiện cũng không phải dễ dàng gì.
“Khó mà từ bỏ Internet hẳn được”, chàng trai 20 tuổi ở Bắc Kinh nói trên tâm sự. “Tôi sẽ cai dần dần thôi”.
M.C. (theo AP)




E-mail
Bản In