Thứ năm, 18/6/2009, 08:25 GMT+7
Các tin khác
- Chiến đấu cơ tối tân của Mỹ sẵn sàng tại Nhật (17/06)
- Chiêm ngưỡng máy bay tại Paris Air Show (17/06)
- Các quán bar lừng danh trên đỉnh thế giới (17/06)
- Nữ sinh mặc bikini giặt đồ giữa phố (16/06)
- Những bức ảnh nghệ thuật kỳ lạ (16/06)
- Biển người biểu tình ở Iran (16/06)
- Khám phá cuộc sống hoang sơ ở Trung Mỹ (15/06)
- Diễu hành đồng tính ở Mỹ (15/06)
- Trận chiến cà chua tại Colombia (15/06)
- Ảnh lạ trong tuần (15/06)
- 10 sân bay hàng đầu thế giới (13/06)
- Trưng bày mảnh vỡ từ máy bay mất tích (13/06)
- Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần (12/06)
- Nhà Obama trong lỗ kim (12/06)
- Michelle Obama và Carla Bruni đụng hàng (11/06)
























E-mail
Bản In

Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Cử Chỉ Của Nguyên Thủ Quốc Gia!!!
Theo Tôi , đấy chính là văn minh Người khác có thể cố gắng chịu đựng con ruồi hoặc làm một vài động tác khó chịu như phe phẩy tay hoặc này kia. Ai cũng có thể hiểu ông này đuổi ruồi nhưng với cử chỉ phe phẩy tay có thể khiến cho cuộc nói chuyện thêm căng thẳng hoặc gây khó chịu cho đối tác.Ông Obama đưa tay đập chết con ruồi khi có hàng triệu người đang xem ông nói. Đây không phải là ông coi thường họ, mà là ông thể hiện một hành động rất dân dã, tự nhiên, như bao con người khác. Tất Nhiên hành động thuộc loại trên cũng phải có chừng mực, không được dân dã quá! và kèm theo sau đó là 1 vài câu nói hài hước sẽ khiến cho không khí bớt căng thẳng.
Đặng Phạm Quang Vũ