Thứ năm, 18/6/2009, 08:25 GMT+7

Obama đập chết ruồi

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Barack Obama giơ tay đập chết một con ruồi khi nó quấy nhiễu ông trong lúc trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng.
> Chim 'bậy' lên áo Bush
> Obama đi ăn nhanh

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra hôm 16/6, Tổng thống Obama đang trả lời phóng viên của CNBC John Harwood về một loạt vấn đề như thị trường tài chính toàn cầu hay cuộc biểu tình ở Iran, thì một con ruồi bay qua.

Obama chờ cho nó đậu lên tay trái và thứ cuối cùng con ruồi nhìn thấy là lòng bàn tay phải của tổng thống Mỹ.

"Tuyệt vời!", Harwood thốt lên.

"Chúng ta vừa nói tới đâu nhỉ", Obama trả lời ngay sau khi đập chết con ruồi.

Nhân viên Nhà Trắng và đoàn quay phim cười rộ lên. "Ấn tượng đấy chứ? Tôi đã hạ được nó", Obama nói và dùng chân đẩy xác con ruồi ra xa. Máy quay của CNBC quay cận cảnh xác con ruồi nằm trên thảm.

Xem video tại đây.

Mai Trang (theo CNN, Examiner)

Nhanh hơn ruồi

Ôi, Obama, Ngài tổng thống thật đáng yêu. Quá ấn tượng! Ruồi là con vật rất khó bắt, không lẽ ruồi Mỹ nó bay chậm? Người Mỹ thật là hài hước.

Amanda Nguyen


Thú vị

An tuong day - toi thich tinh hai huoc cua ong nay roi day

Bi


fly killer!

Great!Barack quả là 1 tổng thống cực kỳ hài hước,tại sao chúng ta không phong cho ông danh hiệu housefly killer nhỉ?

Nguyễn Hữu Đạt


Một tính cách giản dị trong cuộc sống

Không biết các đảng phái đối lập sẽ đưa ra lời nhận xét như thế nào, nhưng rõ ràng đây là một sự giản dị cần thiết để khoảng cách đối với một chính khách quan trọng với thế giới hiện đại gần hơn với thế giới của người bình thường. Ông Obama có cái cách mà làm cho người ta liên tưởng đến sự gần gũi đối với đời thường. Lý do ông cũng là một con người. Thật hài hước vui vẻ để cuộc chơi của ông Obama luôn nhận được sự ủng hộ của dân Mỹ và những ai quan tâm đến nước Mỹ.

ROCKNAM


Obama đập chết ruồi

Thật tuyệt vời! Tổng thống rất tự nhiên đấy chứ.

dohongtruong


Nước Mỹ mà cũng bẩn vậy

Thường thì những nơi phỏng vấn có tổng thống phải được chuẩn bị chu đáo, dọn dẹp sạch sẽ chứ. Vậy mà cũng bẩn vậy, để đến nỗi có ruồi bay qua.

Linh


Nhẫn nại, nhanh nhạy, quyết liệt...

Hành động đập chú ruồi quấy rầy mình cùa TT Obama thể hiện tính cách:
-Nhẫn nại tới phút chót.
-Nhanh nhạy cực kỳ trong hành động và suy nghĩ (đập ruồi bằng tay là động tác không dễ gì thành công).
-Quyết liệt trong hành động mang hình ảnh của một chiến binh thiện chiến vì rằng TT Obama có thể chọn giải pháp xua đuổi con ruồi đi mang tính nhẹ nhàng và đơn giản hơn chỉ sau một cái nhấc tay.
-Rất quyết đoán vì giải quyết công việc một lần là dứt điểm dứt điểm .
-Hoạt bát, hóm hỉnh.

thanh


lịch sử ghi nhận

Tuyệt! Obama đi vào lịch sử là tổng thống đầu tiên đập chết ruồi.
Có lẽ sẽ nhiều kỉ lục đầu tiên mà ngài sẽ thiết lập trong thời gian tới. Chờ xem...

tronghuy


Tổng thống đập chết ruồi

Ông, tổng thống Mỹ Obama là con người thật ấn tượng và tuyệt vời !

Vũ Thành


Cái chết...hạnh phúc!

Một con ruồi Mỹ được chết dưới tay Tổng thống Mỹ, vậy nó quá hạnh phúc rồi! Ông Obama cũng bình dân và hài hước nhỉ?

lê thanh thu


1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao