Thứ sáu, 14/11/2008, 15:33 GMT+7

Khẩu vị của các tổng thống Mỹ

Barrack Obama ghét củ cải đường. George Bush cha chê súp lơ xanh còn Bill Clinton mấy lần phải phẫu thuật tim vì mê đồ ăn nhanh.

Đầu bếp Nhà Trắng tha hồ thể hiện tài năng nấu ăn khi gia đình Barack Obama bắt đầu sống ở đây. Những chủ nhân tương lai của tòa Bạch Ốc thích từ thức ăn Mexico đến Italy, đến cả khoai tây chiên và gà rán. Duy chỉ có một điều, tổng thống tương lai ghét củ cải đường. Ảnh: AP.
Obama rất thích đồ ăn Mexico, Trong ảnh, ông đang ăn trưa tại nhà hàng Mexico Taqueria trong khi dừng chân tại bang Oregon để vận động tranh cử. Ảnh: AP.
Michelle Obama thích ăn cá tilapia nướng ở nhà hàng gần nhà họ tại Chicago. Trong ảnh, hai vợ chồng tổng thống tương lai thưởng thức bữa sáng ở thành phố Pittsburg. Ảnh: AP.
Obama ăn đá bào cùng với hai cô con gái và bạn của hai cô bé. Hai cô công chúa nhỏ nhà Obama rất thích ăn gà rán, mỳ ống và pho mát. Ảnh: AP.
Tổng thống George Bush rất thích thịt nướng và Tex-Mex (một món ăn của Mexico). Trong chuyến thăm Mexico năm 2001, ông giả vờ từ chối một món tráng miệng có súp lơ xanh mà tổng thống Mexico lúc đó là Vincente Fox mời. Cha ông không thích loại rau này. Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Bill Clinton mê đồ ăn của McDonald. Tuy vậy, đam mê ăn uống này khiến ông phải trả giá. Năm 2004, ông đã phải phẫu thuật thông 4 động mạch tim bị nghẽn. Ông lại tiếp tục mổ tim một năm sau đó. Ảnh: AP.
Tổng thống George Bush cha rất thích thịt lợn xông khói. Trong ảnh, ông định trả tiền cho bữa trưa tại một nhà hàng ở Houston. Nhân viên thu ngân không nhận tiền của ông. Ảnh: Getty Images.
Món yêu thích nhất của tổng thống Ronald Reagan là mứt đậu. Trong ảnh, ông tặng tổng thống mới đắc cử Bill Clinton một lọ mứt đậu đỏ, trắng, xanh vào năm 1992. Ảnh: Getty Images.
Trước khi làm chính trị, tổng thống Jim Carter là một nông dân trồng lạc. Trong ảnh, ông đang mở một túi đậu phộng trước trận bóng chày ở thành phố Atlanta năm 2006. Ảnh: AP.
Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt, trái, bị chỉ trích khi thết đãi hoàng gia Anh món xúc xích. Nhà sử học Arthur Schlesinger cho rằng nhà vua George VI, thứ hai từ trái sang, thưởng thức xúc xích một cách thích thú trong khi nữ hoàng Elizabeth, thứ hai từ phải sang, không biết phải ăn như thế nào. Cuối cùng, bà dùng dao và dĩa. Ảnh: AP.

Hải Ninh

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao