Thứ bảy, 5/7/2008, 10:57 GMT+7

Sự huyền ảo của pháo hoa ngày quốc khánh Mỹ

Trong ngày quốc khánh 4/7 của Mỹ, những màn pháo hoa ấn tượng diễn ra khắp các bang của nước này cùng với nhiều cuộc diễu hành lớn và hoạt động vui chơi giải trí lạ mắt.

Một trong những màn pháo hoa đẹp nhất diễn ra tại New York, rực sáng bầu trời đêm của thành phố lớn nhất thế giới không bao giờ ngủ này.
Chùm pháo mang hình đài phun nước.
Chùm pháo có cấu trúc ba chiều.
Pháo hoa tạo hình sao Thổ.
Những màn trình diễn đặc biệt trên nền trời New York nhân ngày 4/7 có xuất xứ từ Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Italy.
Chùm pháo hoa có hình bướm vàng này do đội Nhật Bản thể hiện. Ảnh: NYT.
Chùm pháo hoa có hình bướm vàng này là tác phẩm của đội Nhật Bản.
Hình ảnh tác nước. Ảnh: NYT.
Những chùm pháo hoa mang hình thác nước được các đội ưa chuộng trình diễn.
Còn tác phẩm mặt trời này là của đội Mexico. Ảnh: NYT.
Hình ảnh mặt trời tepuila chiếu sáng giữa màn đêm New York.
Những chùm pháo rực rỡ một góc trời thành phố trung tâm thương mại của nước Mỹ.
Ảnh: NYT.
Trong khi đó, thủ đô Washington chìm trong muôn sắc pháo.
Một góc công viên giải trí ở Beach Haven thuộc bang New Jersey.
Bên cạnh pháo hoa là những hoạt động giải trí độc đáo nhân ngày quốc khánh, như cuộc thi ăn xúc xích ở Coney Island (New York) này.
Còn thành phố Los Angeles lại nóng lên nhờ cuộc thi thể hình hàng năm bên bờ biển Venice với sự tham gia của cả hai phái thuộc mọi lứa tuổi. Trong ảnh là cụ bà Jackie Lee 73 tuổi (trái) cùng hai thí sinh khác đang tạo dáng trước ban giám khảo.
Cụ ông diện chiếc kính lão độc đáo có gắn cần gạt nước và trang trí hình cờ Mỹ trong ngày độc lập.

Ngọc Quỳnh

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao