Thứ hai, 14/9/2009, 10:16 GMT+7

Kẻ bắt cóc bị tóm vì ngủ quên

Nghi phạm Jesse Dennis Dimmick. Ảnh: AP.
Nghi phạm Jesse Dennis Dimmick. Ảnh: AP.

Trong lúc chạy trốn cảnh sát, một nghi phạm tại Mỹ xông vào ngôi nhà bên đường và bắt hai người làm con tin. Nhưng họ đã tìm cách để hắn ngủ và chạy thoát.

Jesse Dennis Dimmick, 23 tuổi, bị truy nã vì liên quan tới một vụ án mạng tại bang Colorado, Mỹ và nhiều vụ trộm cắp tại ba bang khác.

Theo AP, vào thứ sáu tuần trước, cảnh sát hạt Geary, bang Kansas phát hiện một chiếc xe mà Dimmick đánh cắp tại bang Colorado. Ngay lập tức Dimmick tăng ga để tháo chạy. Nghi phạm gây nên một số vụ tai nạn trong lúc chạy trốn. Hắn lao xe vào sân trước của một ngôi nhà tại Dover – một thị trấn nhỏ thuộc bang Kansas. Sau đó hắn xông vào nhà và bắt cặp vợ chồng trong nhà làm con tin.

Hai vợ chồng chủ nhà đã nói chuyện với Dimmick, mời gã uống rượu và nhắn tin cho người thân để cầu cứu. Sau đó họ mang gối và chăn tới để hắn có thể nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Khi hắn bắt đầu ngáy họ bèn chạy ra ngoài và cảnh sát lập tức xông vào tóm gọn.

Cặp vợ chồng bị bắt làm con tin là Jared và Lindsay Rowley. Họ mới kết hôn hồi đầu tháng 9. Lindsey Rowley đang học luật hình sự tại Đại học Kansas.

Minh Long

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
Những cô gái đẹp nhất vùng băng giá
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao