Thứ ba, 10/6/2008, 09:45 GMT+7

Đứa con hôn mê của kẻ loạn luân gặp mẹ

Ảnh: Getty Images.
Bức vẽ của gia đình Fritzl cầu mong cho Kerstin chóng hồi phục. Ảnh: Getty Images.

Kerstin Fritzl, con của kẻ loạn luân và con gái ông ta, đã tỉnh dậy sau 7 tuần hôn mê và đoàn tụ với mẹ cùng những người khác trong gia đình.
> Kẻ loạn luân sắp gặp con gái

Đây là lần đầu tiên Kerstin, 19 tuổi, gặp mẹ ở bên ngoài căn hầm bí mật và cũng là lần đầu cô bé biết đến sự tồn tại của những người khác trong gia đình.

Kerstin được đưa nhập viện ngày 19/4, sau khi bị ốm nặng. Sự kiện này mở đầu cho việc phanh phui bí mật kinh hoàng của kẻ loạn luân 73 tuổi Josep Fritzl.

Bác sĩ nhận định cô bé lâm trọng bệnh do thiếu không khí trong lành, ánh sáng và chế độ ăn hợp lý. Không một ai trong số ba đứa con của Fritzl bị nhốt dưới hầm từng nhìn thấy ánh mặt trời trước đó.

Cảnh sát dự kiến sẽ thẩm vấn Kerstin liệu cô bé có bị Fritzl lạm dụng tình dục hay không. Họ cũng sẽ hỏi hai cậu con trai về cuộc sống ở dưới căn hầm.

Elisabeth Fritzl, mẹ Kerstin, bị bố đẻ giam cầm và bị ép làm nô lệ tình dục trong suốt 24 năm. Cô đang được chăm sóc cùng các con. Mẹ cô - Rosemarie, 69 tuổi - cũng dần hồi phục sau cú sốc về chồng.

Mai Trang (theo Telegraph)

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao