24 năm bị bố đẻ giam cầm và lạm dụng
![]() |
| Elisabeth trong một bức ảnh khi cô còn bé. Ảnh: Telegraph. |
Một phụ nữ Áo nói rằng cô bị bố ruột nhốt trong hầm suốt 24 năm và sinh 7 đứa con sau những lần bị ông cưỡng bức.
> 8 năm bị đói và lạm dụng tình dục
Người phụ nữ 42 tuổi tên là Elisabeth F. này mất tích từ năm 1984. Cảnh sát đã tìm thấy cô tối thứ bảy ở thị trấn Amstetten sau khi nhận được tin báo của một người dân địa phương.
Elisabeth cho biết bố đẻ của cô là Josef F., hiện 73 tuổi, đã lừa cô vào tầng hầm ngôi nhà của họ ở thị trấn Amstetten rồi đánh thuốc mê và trói tay cô lại vào ngày 28/8/1984 khi cô 18 tuổi.
Elisabeth đã bị lạm dụng tình dục suốt 24 năm trời và sinh ra 7 đứa con, một đứa đã chết sau khi ra đời chỉ vài ngày. Những đứa trẻ này gồm 3 trai và 3 gái, ở độ tuổi từ 5 đến 19.
Giới chức cho rằng Josef có thể đã nói với người quen của gia đình rằng Elisabeth gia nhập một nhóm tôn giáo nào đó và biến mất. Bộ trưởng Nội vụ Áo Guenther Platter bình luận rằng đây là vụ án kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi.
Joseph đã cho ba đứa trẻ ra ngoài và nói rằng chúng là cháu ngoại của ông ta. Người đàn ông này ép buộc con gái viết thư nói rằng cô phải nhờ bố nuôi hộ các cháu vì không thể chăm sóc được chúng để biện minh về sự hiện diện của ba đứa trẻ.
![]() |
| Cảnh sát đứng trước ngôi nhà nơi Elisabeth F bị giam giữ 24 năm. Ảnh: Reuters. |
Ba đứa trẻ còn lại bị ông ta nhốt trong hầm cùng Elisabeth. Hai trong số ba đứa trẻ này chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời kể từ lúc chào đời. Bà vợ của ông ta là Rosemarie cùng 7 đứa con chung của họ không hề biết về những gì đang diễn ra dưới tầng hầm.
Mọi chuyện vỡ lở sau khi đứa con lớn nhất của Elisabeth bị bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cùng với lá thư nhờ giúp đỡ của người mẹ đẻ. Giới chức đã tình nghi khi không thể gặp mẹ của bệnh nhân để thông báo tình hình và xét nghiệm ADN cho thấy Joseph chính là bố ruột của bệnh nhân.
Sau khi bị bắt, Joseph đã khai mã số mở cửa căn hầm nơi Elisabeth và bọn trẻ bị giam cầm. Tầng hầm của ngôi nhà có rất nhiều phòng nhỏ, sàn nhà thì gồ ghề và một hành lang rất hẹp. Cánh cửa vào tầng hầm này nhỏ đến mức người ta phải khom người mới chui được qua.
Các nạn nhân nói rằng căn phòng mỗi năm lại được nới rộng ra một chút và có khu vệ sinh, vài thứ đồ để nấu nướng và một chiếc TV.
Vụ việc này khiến người ta nhớ lại sự kiện từng gây kinh hoàng cho cả nước Áo khi một thiếu nữ bị giam cầm và lạm dụng suốt 8 năm trời trốn thoát. Natascha Kampusch, bị bắt cóc từ lúc 10 tuổi đã chạy ra được khỏi căn hầm tối và vụt sáng thành sao.
Ngọc Sơn (theo AP, Reuters)
- Bush trêu chọc người kế nhiệm (28/04)
- Tổng thống Afghanistan bị ám sát hụt (27/04)
- Hoàng tử Harry được tặng huân chương (27/04)
- Hỏa hoạn ở thành phố Casablanca, 55 người thiệt mạng (27/04)
- Iran bác tin hải quân Mỹ nổ súng (26/04)
- Con gái Bush không cưới tại Nhà Trắng (26/04)
- Nga sẵn sàng dùng vũ lực với Gruzia (26/04)
- 10 năm tù cho kẻ đốt thành Seoul (25/04)
- Công chức lười bị bắt đi làm ruộng (25/04)
- Giá gạo lên cao kỷ lục, thế giới lo sợ thiếu thức ăn (25/04)
- Các bà mẹ tuổi teen trong giáo phái đa thê (25/04)
- Binh sĩ Mỹ bị buộc tội cưỡng hiếp ở Nhật (25/04)
- Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng giúp Syria xây lò hạt nhân (25/04)
- Cựu thống đốc New York lại bị tố chơi gái (25/04)
- Malaysia trục xuất công ty quốc phòng Iran (25/04)



E-mail
Bản In



















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo