Thứ ba, 19/6/2007, 07:51 GMT+7

Phạm nhân trốn trại bị tóm vì ngáy quá to

Một tù nhân bị coi là mất tích gần 24 giờ khỏi một nhà tù ở phía đông Ấn Độ đã bị các giám ngục phát hiện đang ngủ khò trên mái nhà.

Raju Gaji, 19 tuổi, bị bắt vì tội trộm cắp và giam ở nhà tù Kolkata từ hồi đầu tháng 6/2007. Phạm nhân này cho biết anh ta phát ốm vì những hoạt động buồn tẻ lặp đi lặp lại hàng ngày ở nhà tù nên đã chuồn lên nóc chỉ để đánh một giấc cho thoải mái.

B.D. Sharma, một sĩ quan của nhà tù cho biết, sau khi phát hiện sự vắng mặt của Gaji, họ đã nhấn chuông báo động và đi tìm anh ta khắp nơi, nhưng không thấy một dấu vết gì.

Buổi chiều ngày 14/6, bảo vệ của trại nghe thấy những tiếng ngáy to phát ra từ một toà nhà. Họ trèo lên nóc và tìm thấy Gaji đang say sưa giấc nồng. Theo lời kể của một sĩ quan, phạm nhân trong tình trạng ngái ngủ đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy bị các giám thị bao vây và chĩa súng vào mình.

Ngọc Thanh (theo The Age)

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
Những cô gái đẹp nhất vùng băng giá
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao