Thứ hai, 29/5/2006, 02:50 GMT+7

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp

Hàng cứu trợ được chuyển đến một căn cứ không quân ở Yogyakarta. (AFP)
Hàng cứu trợ được chuyển đến một căn cứ không quân ở Yogyakarta. (AFP)

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại khu vực vừa bị động đất trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm những người còn sống sót và đang nằm trong đống đổ nát.

Phó tổng thống Yusuf Kalla cho biết chính phủ Indonesia quyết định chi 8 triệu USD để cứu trợ cho khu vực này.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố tại thời điểm các bệnh viện đang quá tải vì số người bị thương tiếp tục được đưa đến và những trận mưa lớn làm cho hàng nghìn người không nhà cửa thêm khốn khó.

Các binh sĩ và những nhóm cứu trợ khẩn cấp đang nỗ lực đào bới những đống đổ nát từ hôm thứ bảy để lôi các nạn nhân ra.

Tình trạng mất điện và mưa suốt đêm qua khiến công tác cứu hộ thêm khó khăn và khoảng 200 nghìn người mất nhà cửa phải ở ngoài trời đêm thứ ba liên tiếp.

Trên con đường dẫn đến Bantun, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều thanh niên xếp hàng dọc đường đi và mang những tấm biển ghi dòng chữ "Yêu cầu viện trợ" và "Xin hãy cứu trợ".

Những tấm xà gỗ từ những ngôi nhà bị đổ sụp nằm ngổn ngang và gạch đá nằm vương vãi trên mặt đất. Nhiều người sống sót không dám trở về nhà vì hàng trăm đợt dư chấn tiếp tục xảy ra.

Các bệnh viện trong khu vực hiện có số bệnh nhân cao gấp 5 lần bình thường và cần thêm nhiều nhân viên y tế cũng như thuốc men để chạy chữa cho hàng nghìn người bị thương đang nằm chờ được điều trị.

Phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc John Budd cho biết vấn đề xử lý rác thải tại các bệnh viện đang rất nghiêm trọng. "Chất thải của con người ngập tràn khắp nơi. Tình hình rất nghiêm trọng", ông nói. Budd cũng cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm nước và các vấn đề vệ sinh.

Trong khi đó, các chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã đến Yogyakarta. Hôm qua, ba chiếc xe tải của LHQ chở những thùng bánh quy tới cho những người sống sót và hai máy bay quân sự của Singapore chở bác sĩ và thuốc men tới sân bay Yogyakarta.

"Chúng tôi đã nhận được thực phẩm và thuốc men từ chính phủ nhưng không đủ", Suparno, một quan chức địa phương cho hay. "Làm sao tôi phân phát được 40 kg gạo cho những 1.200 người?".

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono thừa nhận tình trạng thiếu sự kết hợp khi phân phối đồ cứu trợ khi đi thăm các trại tị nạn hôm nay.

Trận động đất 6,3 độ richter tại Trung Java hôm thứ bảy là thảm họa thiên nhiên lớn nhất tại Indonesia trong vòng 18 tháng qua, kể từ sau trận sóng thần làm 168 nghìn người thiệt mạng hồi tháng 12/2004.

Ngọc Sơn (theo AFP, Reuters)

 
Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao