Thứ hai, 21/11/2005, 07:55 GMT+7

Ông Bush 'bị kẹt' ở Bắc Kinh

Nỗ lực nhanh chóng rời một cuộc họp báo ở Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Bush đã không thành, sau khi ông dùng cả hai tay đẩy cánh cửa mà nó cứ ì ra, khiến Bush kẹt cứng và đành cười phá lên trước các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Bush và cái cửa ngoan cố.
Tổng thống Mỹ Bush và cánh cửa ngoan cố.

Bush và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có cuộc gặp gỡ trước đó vào buổi sáng, nhưng các phóng viên không được tham dự. Sau đó ông Bush tổ chức một cuộc họp báo ở khách sạn

Tổng thống Mỹ trả lời một loạt câu hỏi, và rồi một phóng viên nói: "Thưa ngài, trong tuyên bố của ngài sáng nay với Chủ tịch Hồ (Cẩm Đào), ngài dường như hơi lơ đãng, ngài dường như vội vàng cho xong tuyên bố của mình. Đã có sự thiếu nhiệt tình. Điều gì khiến ngài không hài lòng vậy?".

Ông Bush trả lời: "Anh đã bao giờ nghe nói về sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài chưa? Đấy, đấy. Cái đó trả lời cho câu hỏi của anh".

"Lối đi đằng này cơ, thưa ngài".

Tay phóng viên định hỏi thêm câu nữa nhưng Tổng thống Mỹ nhanh chóng cảm ơn các nhà báo tham gia cuộc họp và từ chối trả lời: "Không, anh không hỏi được nữa".

Ông sải bước khỏi bục diễn giả, túm lấy hai tay nắm cửa để đẩy, và cuối cùng cười phá lên vì nó cứ đứng ì ra: "Tôi đang cố trốn chạy đây. Nhưng rõ ràng là cái cửa không mở".

Cái cửa đã bị khóa.

Sau đó một trợ lý đưa ông đi ra bằng cửa khác để tới dự tiệc tối tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

T. Huyền (theo BBC, Reuters)

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao