Thứ hai, 18/8/2003, 09:00 GMT+7

Sóc Trăng: Một em bé không hề bị chìm khi xuống nước

Cháu Thống đang nằm ngửa trên mặt sông.

Đó là cháu Võ Minh Thống, 7 tuổi, sống tại ấp Mỹ Linh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú. Lúc Thống 3 tuổi, trong một lần tắm sông, bố cháu là anh Võ Minh Dũng thử buông tay xem con thích nghi với nước ra sao và thấy bé cứ nổi trên mặt nước, tay chân quẫy đạp. Anh thử vài lần nữa và nhận thấy Thống vẫn nổi như người đã biết bơi.

Do khả năng đặc biệt này, một thời gian sau, Thống đã có thể bơi sấp, bơi ngửa, lặn sâu... và là đứa trẻ biết bơi sớm nhất trong làng. Trong tư thế nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, bất động, cháu vẫn cứ nổi trên mặt nước và có thể nằm bao lâu cũng được; thậm chí vừa nằm vừa dùng 2 tay gội đầu, ăn quà vặt hay cầm sách đọc.

Chị Nguyễn Thị Thêu, mẹ Thống, cho biết, cháu có thể tắm và nằm ngửa trên mặt sông hàng giờ không chán; đến nỗi khi phần bụng, mặt và tay chân nổi lên bị nắng làm khô rám đi mà vẫn chưa chịu thôi. Đã mấy lần khi nằm ngửa trên mặt nước như vậy, cháu bị trôi một đoạn khá xa, vài người trên ghe tàu đi qua đã hốt hoảng la toáng lên vì tưởng cháu gặp chuyện không may.

Hiện cháu Thống vẫn sinh hoạt, chơi đùa bình thường như bao đứa trẻ khác.

Thanh Niên

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao