Thứ năm, 11/7/2002, 08:20 GMT+7

Mất đốt ngón tay vì một chiếc chun

Do công việc đồng áng bận rộn, chị Hải không còn thời gian để ý tới cậu con trai mới 4 tuổi của mình. Chiếu tối hôm đó, khi rửa ráy cho con, chị thấy con kêu đau ở tay và một đốt của ngón trỏ bàn tay trái của bé đã bầm tím. Quan sát kỹ, chị phát hiện ra một chiếc chun vòng quấn chặt chỗ khe khớp đốt của ngón tay này.

Hỏi ra mới biết do nghịch ngợm, cháu đã lấy một chiếc chun vòng quấn vào ngón tay từ sáng rồi quên bẵng đi. Chị Hải đưa con tới cấp cứu ở khoa ngoại ngay nhưng vẫn không kịp. Con chị phải tháo khớp đốt của ngón tay trỏ vì đốt ngón tay này đã hoại tử do vô tình bị garô trong suốt mười mấy giờ.

Khoa Học & Đời Sống

   
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao