Người đầu tiên ghép 2 tay tìm được "cảm giác và vận động"
 |
|
Denis Chaterlier rất hài lòng với đôi bàn tay mới. |
Denis Chatelier, bệnh nhân đầu tiên trên thế giới sống với hai bàn tay của người khác, đã lấy lại được cảm giác gần như bình thường và cử động tốt ở cả hai bàn tay. Giáo sư Jean-Michel Dubernard (Lyon, Pháp), người thực hiện ca ghép lịch sử, cho biết hôm qua trong cuộc họp báo kỷ niệm hai năm ngày phẫu thuật.
Denis Chatelier, người Pháp, đã mất cả hai tay vì tai nạn trong khi sản xuất pháo hoa thủ công. Anh được giáo sư Dubernard ghép tay ngày 14/1/2000. Sau khoảng một năm, hai bàn tay bắt đầu cử động được và không ngừng cải thiện nhờ các bài tập phục hồi chức năng.
Trong cuộc họp báo, Chaterlier tuyên bố anh rất hài lòng vì có thể sử dụng đôi tay mới cho gần như toàn bộ hoạt động của cuộc sống thường ngày. Anh cũng tỏ lòng biết ơn ông Clint Hallam (New Zealand), người đầu tiên được ghép tay vào năm 1998 bởi chính ê kíp của giáo sư Dubernard. Theo đánh giá của giáo sư, nếu không có Clint Hallam, không một ca ghép nào có thể được thực hiện.
Trên thực tế, vào tháng 2 năm ngoái, theo yêu cầu của Hallam, giáo sư người Anh Nadey Hakim đã cắt bỏ cánh tay mới này vì người bệnh cảm thấy nó quá xa lạ với mình. Theo các bác sĩ, Hallam tỏ ra không nghiêm túc - ông nhiều lần không chịu liên lạc với bác sĩ, không tuân thủ chế độ luyện tập và việc dùng thuốc chống thải.
Tuy nhiên, mới đây, ông lại gửi thư điện tử xin giáo sư Hakim cho ghép lại tay. Theo giáo sư Dubernard, Hallam đã mất cơ hội vì hiện các bác sĩ Pháp chỉ được phép ghép chi cho những trường hợp hết sức cần thiết, ví dụ bệnh nhân mất cả hai tay.
Thu Thủy (theo AFP, AP)