Chủ nhật, 28/6/2009, 10:24 GMT+7

Một công an bị trộm đâm ngất xỉu

Trong một đêm, nhóm trộm 3 người đã liên tiếp đột nhập 2 gia đình lấy cắp tài sản. Bị công an bắt tại trận, đạo tặc đã tấn công lại bằng dao để tẩu thoát.

Một thành viên của nhóm trộm. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Rạng 25/6, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Hồng Hạnh và Nguyễn Thành Hà (cùng trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đột nhập vào nhà anh Bình (cạnh chợ Lộc Đại) lấy trộm một điện thoại di động Nokia 6120.

Tiếp đến, Hùng và Hạnh trèo vào nhà anh Vân (trú phường Lộc Ninh) lấy trộm chiếc xe máy Lead màu đỏ. Sau khi đem xe ra ngoài cất giấu, chúng quay lại nhà anh Vân, đột nhập vào phòng ngủ để tìm giấy tờ xe nhằm “bán xe cho được giá”. Bị vợ anh Vân phát hiện, nhóm trộm bỏ chạy.

Vụ trộm được báo Công an thành phố Đồng Hới. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và bắt được Hà đang đứng bên ngoài cảnh giới cho đồng bọn hành sự.

Trong lúc này, trung úy Cái Văn Chiến dẫn một mũi truy xét phát hiện Hùng và Hạnh núp trong con hẻm cùng chiếc xe vừa trộm được. Khi anh Chiến lao vào khống chế đã bị Hùng dùng dao đa năng đâm nhiều nhát vào người. Viên công an ngất xỉu do mất nhiều máu, Hùng cùng Hạnh vội vàng lẩn trốn.

Trong ngày 25/6, Hùng điện thoại cho anh Bình, nói: “Muốn chuộc điện thoại thì mang theo một triệu đồng đến rừng thông Nhân Trạch”. Khi người bị mất trộm ra điểm hẹn thì bị cả hai gí dao cưỡng đoạt 900.000 đồng.

Qua tin báo của nạn nhân, công an đón lõng trên đường và bắt được Hùng, còn Hạnh nhảy xuống sông thoát thân. Chiều 26/6, Hạnh đến công an đầu thú.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao