Thứ tư, 24/6/2009, 16:18 GMT+7

Cha hại chết người con nát rượu

Ông Vạn. Ảnh: CAND

"Vì tức quá không ngủ được nên khi thấy mọi người ngủ say, tôi lấy rựa chém thằng Kỳ cho nó chết, để mọi người trong nhà khỏi phải khổ vì nó nữa", người cha khai tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng 21/6, tại nhà ông Nguyễn Vạn (75 tuổi, xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã xảy ra án mạng. Nạn nhân Nguyễn Hải Kỳ (45 tuổi) là con trai ông Vạn chết do bị chém đứt động mạch chủ.

Công an Quảng Ngãi nhanh chóng xác định, người gây án là ông Vạn. Theo nhiều nhân chứng, Kỳ người thường xuyên uống rượu, gây rối trật tự công cộng. Nhiều lần bị cha nhắc nhở nhưng cậu con trai vẫn chứng nào tật ấy. Vì thế mà tình cảm giữa hai cha con ngày càng bị rạn nứt.

Tối 21/6, ông Vạn khai rạng sáng hôm đó do bực tức nên đã cầm dao chém Kỳ. Công an huyện Lý Sơn đã khởi tố vụ án, bắt ông Vạn về hành vi giết người.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao