Thứ tư, 20/8/2008, 17:01 GMT+7

Tăng hình phạt với kẻ giết cha

Đi nhậu về, thấy cha già nằm liệt giường, Mười nhớ lại trước đây, trong lúc đi chăn trâu dẫm phải mìn bị thương mà con bị cha đánh nên nhào tới bóp cổ ông cho đến chết.

Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS tỉnh Vĩnh Long, tăng hình phạt từ 20 năm lên chung thân đối với Lâm Văn Mười (52 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội "giết người".

tygreyg4
Mười nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Đăng.

Theo tòa, từ năm 2007, ông Nhành do tuổi già sức yếu nên phải nằm liệt giường để vợ chồng Mười chăm sóc. Sáng 18/1, khi về nhà, thấy cha già đang nằm, Mười xông tới la lối, nhắc lại chuyện ngày xưa, đi chăn trâu vô tình đạp nhầm mìn, bị thương ở chân nhưng về nhà còn bị cha đánh mắng. Thấy ông không nói gì, Mười bực tức bỏ đi rồi quay trở vào bóp cổ ông Nhành cho đến chết.

Sau đó, Mười báo cho hàng xóm biết và gọi điện thoại cho vợ về lo tang lễ. Trong khi tẩm liệm xác ông Nhành, nhiều người phát hiện có dấu bầm đỏ ở cổ nhưng không nghĩ là ông bị giết nên đám tang vẫn diễn ra bình thường.

Một tuần sau đó, công an địa phương được báo có nhiều nghi vấn trong cái chết của ông Nhành nên đã cho khai quật tử thi, giám định y pháp. Kết quả cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông này là do tác động bị chén ép lên vùng cổ. Quá trình điều tra, Mười đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vũ Đăng