Thứ hai, 22/6/2009, 17:12 GMT+7

Bị lừa sang Singapore bán thân

Tin lời dụ dỗ của mẹ con Nguyễn Thị Bích về viễn cảnh xa hoa tại Singapore , các cô gái đã "vỡ mộng" khi bị chủ chứa bắt bán dâm để trừ chi phí. Chịu không nổi, họ bỏ trốn và tố cáo sự việc với công an.

Hôm nay, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án 6 năm tù, Nguyễn Thị Út (mẹ Bích) 4 năm tù cùng về tội "mua bán phụ nữ".

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Theo án sơ thẩm, năm 2007, Bích được em ruột bảo lãnh sang Singapore để mai mối lấy chồng nhưng không thành. Để chuyến đi không "phí", Bích làm quen với một chủ chứa và được người này "tư vấn" cho cách dắt các cô gái Việt Nam qua Đảo quốc sư tử làm tiếp viên quán bar, karaoke và bán dâm cho khách. Mỗi cô, Bích sẽ được hưởng lợi 10 triệu đồng.

Thấy công việc quá "hấp dẫn", Bích về nước bàn kế hoạch với mẹ ruột là Nguyễn Thị Út để tìm "hàng". Khi nghe mẹ con Bích khoe có người thân làm ở Singapore với mức lương cao ngất ngưởng bằng công việc rót rượu tại nhà hàng, Vy (27 tuổi) cùng 2 cô gái khác đã tìm đến nhờ được giúp đỡ.

Theo sự hướng dẫn của chủ chứa, Bích lo mọi thủ tục xuất cảnh cho 3 người rồi "tháp tùng" họ sang tận Singapore giao cho bà chủ. Tại đây, những cô gái bị ép bán dâm cho khách làng chơi để có tiền trả chi phí xuất cảnh, ăn ở... Do quá bức xúc, Vy đánh liều bỏ trốn và tìm đến công an nước sở tại nhờ giúp đỡ.

Về đến nhà, cô gái này đã làm đơn tố cáo hành vi của mẹ con Bích. Sau đó, hai nạn nhân còn lại cũng được Bích đưa về Việt Nam.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Lien he quang cao