Thứ hai, 1/6/2009, 15:25 GMT+7

Cô gái học lớp 9 với các cú lừa gần một tỷ

Mai Thị Tương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Anh.

Tự nhận là nhân viên một công ty viễn thông, Tương hứa với khách hàng có thể cung cấp thẻ điện thoại với số lượng lớn, giả rẻ. Gần chục nạn nhân sập bẫy với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Ngày 1/6, Mai Thị Tương (24 tuổi, quê Thanh Hóa) đã bị công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bỏ làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long (tháng 8/2008), Tương ở lại Hà Nội mưu sinh. Cô gái 24 tuổi này tự nhận là nhân viên kho ở một hãng viễn thông lớn có thể cung cấp thẻ điện thoại với số lượng lớn, giá rẻ.

Để nạn nhân tin tưởng và mua hàng với số lượng lớn, Tương đưa ra chiêu: mua hàng với số lượng trên 100 triệu đồng sẽ khuyến mại 100-150 thẻ sim. Giá thẻ của cô gái này thường thấp hơn 5.000-6.000 đồng so với thị trường.

"Số lượng nhỏ thì Tương giao đầy đủ, khi khách đặt số lượng lớn thì cô gái này yêu cầu đưa tiền hàng trước sau đó tẩu thoát", một điều tra viên nói.

Theo cơ quan điều tra, thủ phạm chấp nhận mua thẻ ở thị trường với giá cao sau đó bán lại với giá rẻ hòng lấy lòng tin.

Hoàng Anh

Lien he quang cao