'Cấp' giấy chứng minh giả cho đường dây bán thân
Tối 31/5, khi cảnh sát bất ngờ kiểm tra khách sạn mini trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Một trong hai gái bán dâm đã dùng giấy chứng minh giả để "hành nghề".
Tại cơ quan công an, hai cô gái bán dâm có gương mặt "non choẹt" chừng 16 - 17 tuổi, đến từ các tỉnh miền Tây khai nhận đã tham gia đường dây mại dâm do một người đàn ông tên Minh quản lý từ đầu năm 2009 tới nay. Đường dây mại dâm của Minh có khoảng hơn 10 cô gái.
Cũng theo lời khai của 2 cô "đào" trên, khi tham gia đường dây này, gái bán dâm đưa ảnh cho Minh, sau đó, được "cấp" giấy chứng minh nhân dân với tên tuổi và quê quán hoàn toàn mới.
Ban ngày, các cô sinh sống ở nhà trọ. Nếu có khách, Minh sẽ gọi điện thoại, điều đi bán dâm. Đến chiều tối, gái bán dâm gặp Minh thuê xe và chạy vòng vòng quanh khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm... bắt khách. Nếu các quý ông có nhu cầu, các cô sẽ dẫn khách tới "mây mưa" tại các khách sạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Cửu Vân...
Số tiền mỗi lần mua dâm "tàu nhanh" được Minh quy định 250.000 đồng. Trong đó, gái trả tiền phòng 50.000 đồng và trả cho Minh 100.000 đồng.
Hiện cảnh sát đang truy xét "tú ông" của đường dây mại dâm này và xác minh nguồn gốc giấy chứng mình giả của gái mại dâm.
Vụ việc do công an quận Bình Thạnh khám phá.
Đức Quang