Thứ ba, 10/3/2009, 17:15 GMT+7

Vụ án từ mối tình già

Hai thanh niên trực tiếp tham gia đánh ông Phi. Ảnh: H.A.

Trong thời gian chồng đi tù, bà Bé quan hệ tình cảm với ông Phi và gửi người này 4 cuốn sổ tiết kiệm. Khi bà đòi lại, người tình không chịu trả.

Cuối tháng 2, trước cửa vườn hoa Paster (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người chứng kiến hai thanh niên ép xe rồi dùng chai thủy tinh đập vào đầu người đàn ông trung niên đang lưu thông trên đường. 4 ngày sau (3/3) người này chết.

Nạn nhân là Trần Hùng Phi (tức Phương "Còi), 50 tuổi làm nghề mua bán phế liệu.

Sáng 10/3, công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố những người có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích. Họ gồm: Đào Văn Nguyên (55 tuổi), Giang Ngọc Lâm (24 tuổi), Nguyễn Tiến Cường (25 tuổi) và Đào Ngọc Minh (27 tuổi).

Ngoài ra bà Bé cũng bị công an quận Hai Bà Trưng bắt vì thường xuyên tổ chức ghi lô đề cho học sinh, sinh viên tại nhà riêng.

Nơi xảy ra vụ án cách vườn hoa Paster chừng 20 mét. Ảnh: Hà Anh.

Theo cơ quan điều tra, năm 2007 ông Nguyên bị phạt 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Quãng thời gian này, bà Bé ở nhà "cặp" với ông Phi (nạn nhân). Trước Tết Kỷ Sửu, biết chồng của bà bé sắp ra tù, người đàn ông này gợi ý bà Bé đưa 4 quyển sổ tiết kiệm trị giá 140 triệu đồng giữ hộ và được bà đồng ý.

Khi chồng mãn hạn tù, bà Bé muốn chấm dứt mối quan hệ với ông Phi. Tại cơ quan điều tra, bà Bé khai, thay vì trả, nạn nhân còn đe dọa khiến bà bức xúc đem chuyện kể với chồng.

Nghe kể lại, 2 người bạn của cháu ông Nguyên (Cường và Minh) đã đồng ý trả thù hộ. Ngày 28/2, khi nạn nhân đi đến trước cửa nhà 48 A phố Tăng Bạt Hổ họ đã ép sát xe khiến ông Phi loạng choạng ngã. Cường dùng chai rượu vụt vào đầu đến khi nạn nhân gục ngã rồi bỏ chạy.

Vụ án do công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Đội trọng án (Công an Hà Nội) phối hợp điều tra.

Hà Anh

Lien he quang cao