Thứ năm, 14/8/2008, 14:35 GMT+7

Trộm clip quay cảnh 'nóng' của chú để tống tiền

Thấy một đĩa CD trong tài liệu của chú, Huy tò mò lấy về xem thì phát hiện là bộ phim "tình cảm" của ông Vĩnh nên sao chép lại và tống tiền ông này 5.000 USD để cá độ.
> Nỗi đau từ vụ dùng phim sex tống tiền 'đại gia'

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tường Huy (30 tuổi, ngụ quận 10) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Huy nghe tuyên án tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Ông Vĩnh là Việt kiều Canada, đồng thời là giám đốc một công ty lớn tại TP HCM. Trong quá trình làm ăn tại Việt Nam, thấy Huy vừa là cháu, lại là một kỹ sư nên cố gắng giúp đỡ, nhận vào làm tại công ty của mình.

Một lần, Huy thấy đĩa CD lẫn trong đống tài liệu của chú nên lén mang về xem. Khi kiểm tra đĩa này, Huy phát hiện cảnh "mây mưa" của chú với một nữ nhân viên cũ trong công ty nên sao chép lại. Sau đó, Huy mang đĩa gốc trả lại chỗ cũ.

Đầu năm 2008, Huy xin nghỉ việc rồi tham gia cá độ bóng đá nên thua rất nhiều tiền và không có khả năng chung độ. Nhớ đến người chú giàu có và đĩa phim "tình cảm" kia, Huy nảy sinh ý định tống tiền ông Vĩnh.

Thực hiện ý định, Huy mua sim điện thoại mới, viết email... gửi tới ông Vĩnh thông báo mình đang nắm trong tay những hình ảnh "nhạy cảm" kia và buộc ông này phải đưa 5.000 USD. Nếu không, Huy sẽ gửi đĩa phim tới vợ ông này và tung lên mạng.

Một mặt đồng ý với kẻ tống tiền, mặt khác, ông Vĩnh đến trình báo công an sự việc. Sáng ngày 14/3, tại quán cà phê Rita (quận 5), khi Huy vừa nhận từ tay ông chú số tiền 2.000 USD thì bị công an bắt giữ.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại