Thứ năm, 7/8/2008, 14:39 GMT+7

Đâm 'vợ' 18 tuổi vì nghi cặp bồ

Nghe người khác "cảnh cáo" mình đã có tình địch, lại thấy cô ôm eo người khác, Vũ mang dao đi tìm người đàn ông đó "hỏi chuyện", nhưng chỉ gặp "vợ "mình thách thức nên đâm thấu bụng cô này.

Nguyễn Tấn Vũ (17 tuổi) và Trang (18 tuổi) đem lòng yêu nhau đã lâu. Thấy hai đứa trẻ còn quá nhỏ, gia đình ngăn cấm không cho quan hệ. Tuy nhiên, Trang đã phải bỏ dở việc học, trở thành mẹ khi đang là học sinh lớp 10. Vì vậy, mặc dù không được pháp luật cho phép nhưng cha mẹ hai bên đành phải tổ chức đám cưới cho họ.

Thời gian sau, được chị gái Trang cho biết "vợ" thường hay đi lại với người khác trong lúc mình đi làm nhưng Vũ một mực không tin. Đến khi chính mắt trông thấy Trang ôm eo người khác, Vũ quyết định "nói cho ra nhẽ".

Khuya 31/3/2007, biết Trang vừa đi chơi về, Vũ lấy một con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe rồi chạy tới nhà Trang định cho "tình địch" một trận nhưng không gặp bạn trai của vợ mình nên hai người xảy ra cự cãi. Trang thừa nhận mình đã có người tình khác và lớn tiếng thách thức. Quá tức giận, Vũ mở yên xe lấy con dao đã thủ sẵn đâm thẳng vào bụng Trang.

Thấy máu "vợ" chảy nhiều, Vũ sợ quá nên bỏ chạy tới nhà bạn trốn. Còn Trang được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 58% vĩnh viễn. Vài ngày sau Vũ ra đầu thú.

Tại tòa, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng mình không muốn giết mà chỉ muốn hù dọa "vợ" vì cô đã quá hung hăng, xúc phạm mình. Ngoài ra, Trang cũng một mực xin giảm án cho "chồng" và nhận toàn bộ lỗi thuộc về mình.

Hội đồng xét xử xét thấy, VKS truy tố Vũ về tội "giết người" nhưng hành vi của Vũ chưa đủ yếu tố cấu thành tội này. Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên buộc Nguyễn Tấn Vũ mức án 4 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại