Thứ tư, 6/8/2008, 15:10 GMT+7

Phi dao trúng tim ông hàng xóm

Dù đã được mọi người can ngăn, nhưng thấy ông Long vẫn đứng trước nhà mình la mắng, ông Hỷ mở cửa, phi thẳng con dao trúng tim ông hàng xóm.
> 'Xin đểu' hàng xóm, đâm công an

Hôm nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Hỷ (51 tuổi, ngụ quận 8) mức án 10 năm tù về tội "giết người".

Bị cáo Huỳnh Văn Hỷ chờ tuyên án. Ảnh: Vũ Mai.

Theo cáo trạng, ngày 12/11/2006, ông Long tới trước nhà ông Hỷ ngồi nhậu. Do trong lúc cao hứng người này lớn tiếng nói chuyện gây ồn ào khiến vợ ông Hỷ không bằng lòng nên sai cháu ra đóng cửa lại. Cho rằng bà này "xúc phạm" mình, ông Long tới đập cửa đòi "nói cho ra nhẽ" nên hai bên lời qua tiếng lại.

Tối hôm đó, ông Long tìm đến nhà ông Hỷ để "mắng" thì thấy ông này đang ngồi nói chuyện với mấy người hàng xóm nên buông lời: "Ông về dạy lại vợ đi, không thì tôi với ông có xích mích đó". Thấy vậy, ông Hỷ vào nhà hỏi vợ mới biết được chuyện xảy ra giữa hai bên.

Một lúc sau, ông Long lại tìm đến. Vừa nhìn thấy người này, ông Hỷ liền vẫy tay gọi lại nói chuyện. Cho rằng ông Hỷ có ý bênh vợ, Long liền chạy tới rút một con dao Thái Lan dí vào cổ chủ nhà đòi giết nhưng được hàng xóm can ngăn. Trong lúc giằng co, ông Hỷ đã đoạt được con dao và cứa đứt tay Long.

Khi ông Hỷ đã được mọi người đẩy vào nhà và đóng cửa lại, ông Long vẫn ở ngoài đập cửa, thách thức và yêu cầu chủ nhà phải ra nói chuyện "phải quấy". Chợt cánh cửa được kéo ra, từ bên trong, ông Hỷ phóng thẳng con dao trúng tim ông hàng xóm.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Long đã chết tại bệnh viện. Ngay sau đó, ông Hỷ đã đến công an đầu thú.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại