Thứ ba, 10/6/2008, 16:29 GMT+7

Bắt cướp tại nhà hoang

Hoàng Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Anh.

Với phương thức thuê xe ôm chở đến nhà bạn gái, trong một tuần, Tuấn đã gây ra hai vụ cướp xe máy táo tợn ở Hà Nội.
> Cô gái đạp xe đuổi bắt 2 tên cướp/ Cảnh sát đặc nhiệm bắt nhóm chuyên cướp xe học sinh

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại Nam Định) khai, do thiếu tiền chơi bạc, tối 8/6 anh ta mua dao thủ sẵn trong người. Tại phố Tôn Đức Thắng, Tuấn thuê ông Đại (52 tuổi) chở đến nhà bạn gái ở khu vực đường Âu Cơ.

Sau đó Tuấn yêu cầu ông Đại chở tiếp về phía cầu Thăng Long. Khoảng 23h khi xe chạy đến thôn Đại Đồng (Thụy Phương, huyện Từ Liêm), Tuấn dùng dao đâm ông Đại, nhưng bi chống cự quyết liệt. Tuấn bỏ chạy và nấp trong ngôi nhà hoang giữa cánh đồng. Sáng 9/6, thủ phạm bị cảnh sát hình sự thành phố và công an huyện Từ Liêm bắt khi đang say giấc tại đây.

Tuấn thừa nhận, 6 ngày trước, anh ta từng thực hiện trót lọt một vụ cướp xe máy khác với thủ đoạn tương tự.

Theo cơ quan công an, Tuấn từng có công ăn việc làm ổn định. Sau khi nghỉ việc tại công ty máy tính, anh ta chuyển sang làm quản lý nhà hàng trên đường Hoàng Quốc Việt.

Tuấn Anh

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao