Thứ năm, 12/6/2008, 01:32 GMT+7

Nước mắt người mẹ già có đứa con trọng tội

Bà lão 80 tuổi lập cập bước vào phòng xử án, thấy bị cáo được dẫn giải trước vành móng ngựa, bà luống cuống bước về phía con trai. Ở tuổi "gần đất xa trời" này, lẽ ra bà phải được thanh thản để an dưỡng tuổi già. Ngờ đâu có ngày bà phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.
> Đời góa phụ và 3 đứa trẻ mồ côi

Bà kể, suốt đêm trước ngày xử án, bà không chợp mắt nổi. Phần do tuổi già, phần bà mong cho trời chóng sáng để được gặp đứa con trai đã trót gây ra trọng tội. 

Sinh được 7 người con (6 trai, một gái, người con trai cả đã hy sinh tại chiến trường), bà Đan (Hà Nội) chỉ thương nhất "thằng Lực" vì hoàn cảnh gia đình. Vợ Lực bỏ đi, để lại hai đứa con, đứa lớn 14, đứa bé 12 đang tuổi ăn tuổi lớn. Chán đời, Lực lông bông, rượu chè "quên hết sự đời" để rồi gây ra tội lỗi tày đình.

80 tuổi, ở tuổi này, lẽ ra bà phải được thanh thản để an dưỡng tuổi già. Ngờ đâu có ngày bà phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Hai đứa cháu nhỏ từ ngày mẹ bỏ đi, bố bị bắt vào tù một tay bà chăm sóc, nuôi nấng. Già cả, lại hay đau ốm, cả nhà bà chỉ trông chờ vào đồng tiền chính sách ít ỏi, tiền mỗi đứa con chung tay góp nuôi mẹ, nuôi cháu. 

Bà lão đến tòa từ sớm, ngồi khuất trong góc phòng. Nước mắt người mẹ già cứ chực trào ra trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chiếc khăn tay bà cầm dường như quá bé, không đủ thấm những giọt nước mắt đang rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Thương đứa con trai sống trong cảnh tù tội một phần, bà thương hai đứa cháu nhỏ phải sống cảnh xa mẹ, bố vào tù nhiều hơn.

"Con trai tôi gây tội, nó đã phải vào tù. Nhưng còn mấy đứa cháu, tôi già cả thế này, biết lấy gì nuôi chúng nó đây", giọng bà lão nghẹn lại. Chỉ vì một xích mích nhỏ, con bà đã gây ra tội giết người.

Tối 12/8/2007, Nguyễn Đại Lực (con trai bà Đan) cùng Nguyễn Anh Tuấn và một số người khác ngồi uống rượu tại vỉa hè sông Kim Ngưu. Do lời qua tiếng lại, Lực chửi Tuấn: "Mày ít tuổi nhưng láo". Không chịu thua, Tuấn chửi lại: "Ông nhiều tuổi nhưng không đáng để tôi tôn trọng", sau đó hai bên cãi chửi nhau, định xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Do vẫn còn thù tức, Lực về nhà, lấy một con dao nhọn chạy sang nhà Tuấn. Gặp Tuấn đang đi bộ về, Lực lao vào đâm Tuấn nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Trong phiên xử ngày 10/6, Lực cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào vành móng ngựa. Thỉnh thoảng anh ta quay xuống nhìn mẹ già và hai đứa con, mắt nhòe nước. Phía sau Lực, người vợ trẻ thắt trên đầu vành tang trắng, ngồi bất động.

Khi vị chủ tòa hỏi gia đình bị hại có mong muốn gì, bố đẻ bị hại đứng dậy: "Lực đã cướp đi sinh mạng của đứa con tôi, làm tan nát cả một gia đình, không có gì bù đắp được. Tôi mong tòa xử Lực ở mức án tử hình". Bà mẹ già ở dưới nấc nghẹn, bà gục đầu vào vai mấy người thân ngồi cạnh. Những người đến dự khán tỏ ánh mắt thương cảm.

Giờ nghị án, hai đứa con một trai, một gái tiến đến gần bố nhưng không được. Lực nói với theo: "Các con ở nhà nhớ nghe lời bà, bố xin lỗi...", rồi gục mặt vào đôi tay đã bị còng.

Bị cáo Nguyễn Đại Lực tại tòa. Ảnh: Anh Thư

Cuối phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, buộc bồi thường chi phí ma chay, thiệt hại tinh thần và tiền nuôi đứa con nhỏ của bị hại cho đến 18 tuổi, tổng cộng là 105 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã gửi 20 triệu tiền để khắc phục hậu quả nên tòa tuyên còn 85 triệu đồng.

Bà lão chạy với theo, định trình bày với tòa số tiền đã đưa trả bị hại là 40 triệu để lo ma chay, nhưng không kịp. Bà nói trong nước mắt: "Con tôi gây tội, nó phải đền tội. Gia đình đã cố chạy vạy vay mượn 40 triệu đồng để khắc phục hậu quả, nhưng ra đến đây, gia đình bị hại nói có 20 triệu. Giấy tờ biên nhận, gia đình tôi còn giữ đây. Lúc trước luống cuống, tôi còn chưa kịp trình bày với tòa...".

Bị cáo bị dẫn giải đi khỏi phòng xử, người mẹ già đứng ngây tại chỗ. Hai đứa con mếu máo, cố nói với bố qua khe hở của chiếc xe tù: "Bố sớm về với chúng con bố nhé".

Chiếc xe bít bùng nhả khói từ từ trôi.

Anh Thư

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại