Thứ sáu, 6/6/2008, 15:42 GMT+7

Đời góa phụ và 3 đứa trẻ mồ côi

Người phụ nữ trẻ, khoảng 24-25 tuổi dắt theo 3 đứa con gái nhỏ, đầu thắt khăn tang trắng líu ríu bước vào phòng xử án. Đứa lớn 8 tuổi, bé choắt ôm theo di ảnh của cha. Tòa vắng tanh, thỉnh thoảng nghe tiếng nấc nghẹn của người mẹ trẻ.

Ngày 5/6, hai đứa bé mặt mũi sáng sủa, gày gò bám lấy tay mẹ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi khi thấy mấy chú công an dẫn kẻ giết người đến trước vành móng ngựa. Trên tay người mẹ, bé gái út mới lên 2 tuổi đang nằm ngủ ngặt nghẽo, gương mặt trẻ thơ không vướng chút ưu tư.

Khi nghe vị chủ tọa hỏi, người góa phụ kéo tay 2 đứa con ra, luống cuống đứng dậy. Vị chủ tọa ánh mắt thương cảm, cho phép chị được ngồi xuống trả lời câu hỏi. 

Lấy chồng khi còn khá trẻ, bố mẹ chồng lại mất sớm nên vợ chồng chị Đương (ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) phải đầu tắt mặt tối nuôi con. Chỉ trong vòng mấy năm, 3 đứa bé lần lượt ra đời càng làm cho kinh tế gia đình khánh kiệt. Ngoài cấy mấy sào lúa, vợ chồng anh chị lại gửi con cho ông ngoại, rồi chở đất thuê kiếm tiền cải thiện cuộc sống.

Gánh nặng nuôi 3 con thơ chất lên đôi vai gầy của người góa phụ. Ảnh: Anh Thư

Tối 15/8, vợ chồng chị Đương cùng mấy anh em đi chở cát đổ nền thuê cho nhà anh Chiểu ở cùng thôn. Khi chở cát gần xong, chị Đương kéo xe cải tiến về nhà, gặp Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Trung Kiên (cùng ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) đang cởi trần, ngồi giữa đường. Do vướng không đi qua được, chị Đương lên tiếng "'Hai anh cho em đi nhờ".

Thu đứng dậy, tiến lại gần chị Đương, quàng tay vào cổ và thúc gối vào mạng sườn. Nghe chị kêu lên, tên này dùng tay đấm vào bụng và tát vào mặt. Chồng chị là anh Toán đang đi gần đó, liền nhảy vào và xô xát với Thu. Lúc này Kiên từ cổng cầm một đoạn gỗ đánh trả cho bạn. Sau đó, dù đã được mọi người can ngăn nhưng Thu vẫn chạy vào nhà Kiên cầm con dao trèo tường ra ngoài, đâm anh Toán làm anh tử vong trên đường cấp cứu.

Suốt thời gian diễn ra phiên xử, hai bị cáo Thu và Kiên không một lần quay xuống nhìn người góa phụ, gương mặt lạnh tanh. Mấy đứa trẻ con đứa ôm di ảnh cha, đứa cầm túi quần áo, mặt ngơ ngác khi ngồi nghe vị chủ tọa thẩm vấn. Thấy mẹ khóc, đứa thứ hai lấy tay lau nước mắt.

Từ sáng sớm, mấy mẹ con đã bìu díu nhau ra Hà Nội nghe tòa xử. Hai đứa lớn ăn vội mẩu bánh mì mang theo, còn đứa út mới chỉ kịp uống sữa. Trên đường đi, đứa bé thứ hai mới 4 tuổi luôn miệng hỏi: "Mẹ mang bố đi đâu?". Những lúc ấy, người mẹ trẻ chỉ biết gạt nước mắt quay đi.

Thu (áo kẻ trắng), đã đâm chết bố của 3 đứa trẻ vô tội. Ảnh: Anh Thư

Đã bao tháng nay, chị đã phải nói dối con là bố đi làm xa, còn lâu mới về. Đứa lớn 8 tuổi cũng đã hiểu chuyện, không gặng hỏi mẹ nhiều. Bố mất, nhà neo người, người mẹ trẻ phải gửi con cho ông bà ngoại để đi làm. Đi học về, cô bé phải giúp mẹ giặt giũ, quét dọn, trông em... 8 tuổi nhưng đứa bé mặt quắt queo, đanh lại ra dáng một người chị cả.

Gần cuối phiên xử, vị chủ tọa hỏi chị Đương có mong muốn, đòi bồi thường gì, chị Đương đáp lí nhí: "Tôi chỉ muốn tòa xử đúng theo pháp luật, trả lại chồng cho mẹ con tôi". Nói đến đây, nước mắt chị lại giàn giụa, nấc nghẹn. Mấy đứa trẻ lại gục đầu vào mẹ, ngơ ngác.

Nấm mộ người cha, người chồng giờ đã xanh cỏ. Kiên bị kết 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Thu bị kết án tù chung thân vì tội giết người, buộc phải bồi thường hơn 44 triệu đồng cho gia đình chị Đương và trợ cấp 900 nghìn mỗi tháng để nuôi 3 đứa con của chị.

Kết thúc phiên xử, người góa phụ vẫn cố nán lại phòng xử, khóc tức tưởi. Kẻ giết người đã phải đền tội, nhưng không bao giờ đền được nỗi đau mất chồng, mất cha của mấy đứa trẻ. Giờ đây, gánh nặng nuôi 3 đứa con chồng chất lên người góa phụ gày gò, bé nhỏ.

Chị buồn bã dắt con bước ra khỏi phòng xử án giữa cái nắng gay gắt của trưa hè.

Anh Thư

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại