Tấn công chốt cảnh sát cơ động
Bị cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe Lượng, Quỳnh và Hà mỗi người chạy một nơi. Về đến phòng trọ chưa thấy bạn, Lượng rủ thêm Hải, Bằng mang theo dao ra chốt, lao vào tấn công hòng giải cứu "đồng đội".
>Vượt đèn đỏ, hành hung cảnh sát
 |
| Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Tuấn Anh |
Sự việc xảy ra lúc 1 giờ sáng nay, trên đường Phạm Hùng, cạnh bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.
Một chiến sỹ trung đoàn CSCĐ cho biết, đang làm nhiệm vụ trên đoạn đường này, phát hiện xe máy chở 3 đã yêu cầu dừng xe, lập tức một người ngồi sau nhảy xuống và cả 3 cùng bỏ chảy.
Lúc sau về đến phòng trọ, vẫn chưa thấy bạn về,
 |
| Tạ Duy Lương. Ảnh: Tuấn Anh |
nghĩ là đã bị CSCĐ bắt Lượng rủ thêm Hải, Bằng cầm dao lao vào tấn công hòng giải cứu cho đồng bọn. CSCĐ đã phải buộc nổ súng chỉ thiên và dùng bình xịt hơi cay để khống chế và bắt giữ 2 người.
Tại cơ quan công an, hai người này khai là Tạ Duy Lượng, Nguyễn Văn Hải ở Quang Trung, (Thái Bình) đang thuê trọ ở Cầu Diễn (Từ Liêm) để học nghề.
Ngày 30/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội đã quyết định khởi tố Lượng và Hải về hành vi chống người thi hành công vụ..
Tuấn Anh - Xuân Tùng