Dân lên tiếng trước phiên xử người giữ trẻ bạo hành
"Là đàn ông mà tôi còn muốn rơi nước mắt khi xem những hình ảnh bà Hoa đối với các cháu nhỏ. Mấy hôm nay, cánh tài xế xe ôm chúng tôi đều bàn tán về mức án mà bà này sẽ phải gánh chịu", bác tài Vương Văn Năm chia sẻ trước phiên tòa xử vụ Quảng Thị Kim Hoa hành hạ các trẻ nhỏ, ngày 17/3.
> Video các cháu bé bị hành hạ ở nhà trẻ /Khởi tố người giữ trẻ bạo hành các em nhỏ /Nhiều phụ huynh tố cáo bảo mẫu đánh trẻ
Trung tá Nguyễn Thành Quang (trưởng Cộng an phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) cho biết đây là vụ án điểm được dư luận cả nước quan tâm rất nhiều. Phiên tòa lưu động này sẽ diễn ra tại rạp hát Trung tâm thể thao thành phố (rạp hát Nam Hà cũ) thuộc địa bàn của phường. "Chúng tôi đã triển khai kế hoạch phân công hai cảnh sát khu vực, một phường đội, dân phòng... bảo vệ vòng ngoài phiên tòa thật tốt. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp cảnh sát tư pháp bảo vệ vòng trong", ông Quang cho biết thêm.
 |
| Nơi sẽ xét xử Quảng Thị Kim Hoa. Ảnh: V.M. |
Tại khu vực nơi bà Hoa sinh sống, người dân bàn tán, tranh luận rất nhiều về sự việc này. Đa số họ rất nôn nóng mong chờ sự xử lý của cơ quan pháp luật về hành vi "bạo lực" của bà Hoa với các cháu nhỏ.
Là tài xế xe ôm ở khu Trung tâm văn hóa thông tin thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (rạp hát Nam Hà cũ) - nơi sẽ diễn ra phiên xử lưu động, ông Năm vẫn chưa hết phẫn nộ về hành vi của bà Hoa bị phanh phui, cách đây 2 tháng. "Ngày mai có thế nào, tôi cũng phải nghỉ làm để xem bà ta nói gì trước tòa. Cả thành phố này đều quan tâm đến vụ án và muốn bà ta phải bị xử lý thích đáng. Chở khách nào, tôi cũng nghe người ta bày tỏ căm giận. Chẳng ai có thể tha thứ cho tội hành hạ trẻ con", ông Năm bày tỏ.
Anh Trịnh Sơn Hà (27 tuổi, tu nghiệp sinh Nhật), hàng xóm của gia đình bà Hoa nói: "Tôi biết sự việc qua báo chí và mạng Internet từ khi còn ở bên Nhật. Không riêng gì tôi mà tất cả bạn bè và người dân Nhật biết chuyện đều rất bất bình và căm phẫn trước hành động dã man của bà này. Tiếc là trước đó tôi không ở Việt Nam, nếu không tôi đã phát hiện sự việc này sớm vì nhà tôi cách nhà bà Hoa chỉ vài mét...".
Còn bà Võ Thị Thu (tổ trưởng tổ 6, khu phố 3) chia sẻ, thông tin về phiên xử ngày mai đã được bà phổ biến cho tất cả mọi người trong khu phố biết để tham dự. "Tôi mới được thay làm tổ trưởng khu phố này. Tuy nhiên tôi rất lấy làm tiếc và cảm thấy áy náy vì đã không giúp được gì cho các cháu nhỏ trong suốt thời gian bị bà Hoa hành hạ...", bà Thu nghẹn giọng.
Trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, sâu hun hút tại khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, chị Võ Mỹ Phụng (mẹ cháu Phan Thành Đạt, nạn nhân trong vụ án) đang đút cháo cho con ăn, bỗng ngậm ngùi khi nhắc tới vụ việc.
Chị Phụng gửi con cho "bảo mẫu" Hoa được 2 tháng thì phát hiện ra sự việc khi xem TV. "Tôi không thở được khi xem những hình ảnh ấy... Bác sĩ khám cho Đạt căn dặn phải chăm sóc và theo dõi cẩn thận bởi hiện tại cháu có biểu hiện bị động kinh, tâm lý không bình thường. Từ ngày xảy ra sự việc tôi đã phải nghỉ làm để ở nhà cùng với con, kinh tế gia đình đã khó nay càng khó khăn hơn...", chị Phụng nghẹn ngào nói.
 |
| Cháu bé đi còn chưa vững này đã trở thành nạn nhân của bà bảo mẫu quen bạo hành . Ảnh: V.M. |
Tuy nhiên chị Phụng không đề cập đến vấn đề yêu cầu phía bà Hoa phải bồi thường thiệt hại, chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần cho cháu Đạt. "Chẳng có tiền của nào mua được sức khỏe của con mình, tôi rất ân hận vì đã không quan tâm đến con nhiều hơn. Mỗi lần đón cháu về thấy nó bị sưng đầu hay rách môi cứ nghĩ là do con hiếu động nên té ngã như lời chị Hoa giải thích. Đêm con ngủ thấy cứ khóc thét lên tôi lại tưởng nó chưa quen đi học... Hiện, tôi chỉ cầu mong cháu Đạt được bình an vô sự. Còn việc chị Hoa bị xử lý thế nào là do pháp luật...", người mẹ rơi nước mắt.
Trao đổi với VnExpress, luật sư Trần Gia Minh (đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai), người bào chữa cho bà Hoa, cho biết, việc bà Hoa có những hành vi đánh đập, chửi bới, hành hạ các cháu nhỏ là đã vi phạm pháp luật. Vì vậy, bà này bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, pháp luật cũng nên xét đến hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội của bà Hoa.
"Thật ra bà Hoa hoàn toàn không có động cơ thù ghét, mà chỉ muốn các cháu sợ mà ăn ngoan giống như cách bà nuôi con cháu trong gia đình mình. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức thấp, lại không được đào tạo nuôi dạy trẻ nên bà Hoa đã không ý thức được mức độ nghiêm trọng và hậu quả từ việc mình làm với các cháu...", luật sư Minh nói.
|
Sáng 18/3, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ xét xử lưu động sơ thẩm bị can Quảng Thị Kim Hoa về tội “cố ý gây thương tích”.
Dù không có bằng cấp chuyên môn và giấy phép hành nghề, nhưng bà Hoa đã nhận trông giữ hàng chục cháu nhỏ tại nhà giữ trẻ tự phát của mình ở 1/2 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, trong suốt 3 năm qua. Quá trình trông giữ, bà Hoa đã liên tục chửi bới, nhục mạ, đánh đập các cháu bé một cách tàn bạo.
Đến tháng 1, sự việc trên mới được phát hiện. Dư luận cả nước đã bất ngờ và phẫn nộ rất nhiều khi những hình ảnh bà Hoa cho trẻ ăn bằng cách chửi bới, túm tóc, giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào miệng, dùng thước, dùng tay đánh vào mặt... được công bố qua đoạn băng ghi hình phát trên sóng truyền hình.
Ngày 24/1, Công an Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Quảng Thị Kim Hoa về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo kết quả điều tra, bà Hoa đã có hành vi đánh đập tàn bạo những trẻ nhỏ nhận trông nom tại nhà. Trong đó có cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên bị thương tật từ 1 đến 3%. |
Vũ Mai