Đốt xác bạn rượu
Mùng 4 Tết (tức ngày 10/2), Phạm Văn Hội đi bộ đến nông trường Đoàn Kết (Gia Lai), gặp anh Vinh là bảo vệ đang ngồi uống rượu trong chòi. Hai người cùng uống rượu.
Đến 13h cùng ngày, anh Vinh lên giường nghỉ, bảo Hội ở đó chơi. Thấy chiếc xe máy của anh Vinh để ở ngoài sân, Hội liền nảy sinh ý định cướp. Anh ta nhặt cục đá, rồi vào nhà đập vào trán anh Vinh. Anh Vinh vùng dậy, hai người vật nhau.
Hội bỏ chạy, anh Vinh đuổi theo, nhưng bị vấp ngã. Thấy vậy, Hội đã dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết. Kẻ sát nhân kéo xác anh Vinh vào lô cao su rồi dùng lá cây phủ lên để đốt.
Thực hiện xong hành vi giết người, Hội lấy xe máy của anh Vinh cùng 150.000 đồng và nhiều giấy tờ bỏ trốn.
Sau gần 2 ngày truy lùng, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được hung thủ khi đang lẩn trốn tại Đăk Nông.
Phạm Văn Hội năm nay 21 tuổi, là công nhân hợp đồng tại Nông trường cao su Đoàn kết (Công ty cao su Mang Yang), hiện trú tại tổ 10 Nông trường cao su Đoàn Kết. Anh ta từng có 3 tiền án về tội trộm cắp và đánh người.
(Theo TTXVN)