Thứ hai, 21/1/2008, 02:48 GMT+7

Ảnh phiên xử vợ chồng chủ quán hành hạ em Bình

Chu Văn Đức khá bình thản còn Trịnh Thị Hạnh Phương thì bật khóc khi bị áp giải vào phòng xét xử. TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sáng nay có rất đông người quan tâm tới Bình, người giúp việc bị chủ hành hạ nhiều năm trời.

 
  Con vợ chồng chủ quán nhìn cha mẹ qua song sắt xe chở phạm nhân.
Em Bình là người đầu tiên bước vào phòng xét xử.
 
Nét mặt ưu tư của em Bình trong phòng trước giờ tòa khai mạc. 
Chu Văn Đức được công an áp giải từ cửa chính của tòa án.
Trịnh Thị Hạnh Phương bật khóc nức nở khi vừa xuống khỏi ô tô chở phạm nhân.
Bà Bình "Bò" (áo đen, hàng đầu) và các nhân chứng tại phiên tòa.
 
Bị cáo Phương khuỵu xuống sau khi tòa tuyên án 45 tháng tù giam. 
 
 Hàng trăm người dân tham dự phiên tòa.

Hoàng Hà

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại