Đôi vợ chồng bắt cướp trên phố
 |
| Vợ chồng anh đang kể lại chuyện bắt cướp. Ảnh: CAND |
Sáng 27/11, khi nghe tiếng kêu thất thanh của vợ, anh Nguyên đã chặn 2 tên cướp có hung khí. Được sự trợ giúp của vợ, anh Nguyên đã khóa tay được một tên, tên còn lại lên xe tẩu thoát.
Sáng 27/11, trong lúc anh Trần Minh Tây Nguyên, 34 tuổi, ở huyện Krông Pách (Đắk Lắk) đang chất hàng lên xe tải ở phường Tân An, bất ngờ nghe tiếng chị Ngỡ kêu thất thanh: "Anh Nguyên ơi, cướp giật túi của em rồi!".
Anh Nguyên thấy 2 thanh niên đi xe máy đang phóng về phía anh liền ra chặn lại. Anh né người tránh được cú lao xe của chúng và tóm được một tên lôi mạnh xuống làm 2 tên cướp cùng ngã.
Một tên rút ra một con dao bấm, đâm liên tiếp nhưng anh đã tránh được. Được sự trợ giúp của vợ, anh Nguyên đã khóa chặt được một tên. Thấy vậy, tên kia lên xe nổ máy chạy và bỏ lại chiếc túi.
Tên cướp đã được giao cho Công an phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Công an đã thu một chiếc ví, trong có 1,4 triệu đồng và hai thẻ ngân hàng nước ngoài.
Tên cướp tên Đoàn Ngọc Hiếu, 16 tuổi, phường Ea Tam, đồng bọn tên Bi, ở phường Khánh Xuân.
(Theo Công An Nhân Dân)